My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Tháng năm


Tháng năm
Nguyễn Thị Hồng Hà

Tháng năm trời đan áo
Chống chếnh miền cỏ say
Một mùa hoa mắc nợ
Đỏ loang chiều ai hay.

Nắng đậu vàng mắt lá
Mưa đọng lối cầu vồng
Trời se hương cỏ mật
Thơm lặng cánh buồm mây.

Tháng năm trời đổ nhớ
Rót mật chiều lên cây
Sóng sánh miền ký ức
Gói bóng người trên tay
Tháng 5 năm nay thật khác, trời vẫn lành lạnh, mát mẻ. Nắng tuy có găt gắt thêm chút nhưng vẫn dễ chịu. Đầu hè rồi mà chưa thấy phượng nở, ve kêu....!!!!1

Ve quebạn tốt nghiệp rui

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28