My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Ve que

Về quê
Hồ Huy Sơn

Là tránh những ồn ào phố thị
Là nghe tiếng gà gáy sáng mai
Là nhìn bà cho đỡ những ngày mong nhớ
Và giữa quê ngủ một giấc thật dài
Chân trần tôi đi về phía cánh đồng thơ dại
Lòng vui theo trò chơi của cái thuở chăn trâu
Những ngôi nhà cao tầng vùi lấp dấu chân con trẻ
Rưng rức ấu thơ đau
Cô bé nhà bên vội vã sang đò
Rồi ru con bằng những ca từ đĩa nhạc
Đám trai làng chẳng chịu cảnh nghèo bó buộc
Dắt díu vào Nam tha phương
Chỉ mẹ vẫn nồng nàn yêu thương
Cặm cụi canh cua, cá đồng kho khế
Chỉ ngọn gió muôn đời vẫn thế
Bỏng rát khô cằn nhưng khó nguôi quên
Tôi đi về quê chợt thấy buồn hơn
Chẳng dám nghĩ một ngày không về nữa…


Thế đó, mỗi lần về quê là một cảm giác khác nhau, một cảm xúc dâng trào... Về mà ko muốn đi, được thưởng thức những mùi vị dặc trưng quê hương mà đi đến nới khác cũng ko có được........ Dù có đi đâu về đâu thì những hình ảnh êm đềm, thanh bình, nhẹ nhàng luôn đọng lại trong tôi. Từ những kí ức tuổi ấu thơ, những cánh đông lúa bất tận, những cơn gió biển, những người quen thuộc thân thương, được nô đùa cùng chúng bạn!!!! Có đứa bạn về quê mình chơi mà cũng lưu luyến và muố khám phá nhiều hơn nữa... Có nhiều chỗ vẫn chưa đi hết, càng đi càng thấy yêu hơn!

Tất cả là cuộc sống!Tháng năm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28