My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Tình yêu và tình bạn cái nào hơn

Có bao giờ bạn tự hỏi tình bạn và tình yêu có bao nhiêu khác biệt ?Có bao giờ bạn tự hỏi tình cảm mình giành cho "người ấy" là tình bạn hay tình yêu.trả lời câu hỏi này thự ra rất dễ mà cũng lại rất khó.Bởi vì:
Tình bạn là buổi dạo chơi êm đềm trong công viên bên người mà ta tin cậy
Tình yêu là lúc ta cảm thấy nhân gian chỉ có hai người
Tình bạn là khi người ấy nhìn vào mắt ta và ta thấy có sự quan tâm trong đó
Tình yêu là khi ánh mắt người ấy nhìn ta và ta thấy lòng ấm áp
Tình bạn khiến cho cả hai dường như vẫn gần gũi cho dù phải cách xa
Tình yêu là khi không ở gần bên nhau nhưng ta vẫn cảm nhận được bàn tay người ấy đặt trong tim ta
Tình bạn là niềm mong ước người kia sẽ được hưởng những điều tốt đẹp nhất
Tình yêu là khi ta mang mọi điều tốt đẹp nhất đến cho người ấy
Tình bạn ngự trị trong tâm trí
Tình yêu an trú trong tâm hồn
Tình bạn luôn biết ta sẽ tìm cách vượt qua trở ngại để có mặt khi người kia cần ta
Tình yêu là khi ta chấp nhận tung hê,vất bỏ hết mọi thứ để được ở bên người ấy
Tình bạn là nụ cười ấm áp trong mùa đông
Tình yêu là những rung cảm nồng nàn làm tim ta lỗi nhịp
Với tất cả các tiêu chí nêu trên các bạn đã có thể phân biệt được đâu là tình bạn đâu là tình yêu chưa.Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là lý thuyết tham khảo thôi,còn cách hay nhất và chính xác nhất để phân biệt hai thứ tình cảm đẹp nhất mà chỉ con người mới có này là lắng nghe tiếng nói của con tim mình.Các bạn hãy nghe thật kĩ con tim mình nhé đừng để nhầm lẫn chúng với nhau vì:
Tình yêu là nụ cười xinh đẹp không gì có thể sánh bằng
Là tiếng cười giòn tan mở toang lòng ta
Là cái chạm hờ mà xua tan bao sợ hãi
Là mùi hương phảng phất gợi cõi thiên đường
Là giọng nói đưa ta về thủa hồng hoa tuổi trẻ
Tình bạn vẫn có thể tồn tại mà không cần tình yêu
Tình yêu không thể sống được khi tình bạn cất bước ra đi
Vì vậy xin các bạn đừng lầm lẫn để mất đi một một tình bạn đẹp
.............
Nhưng mình vẫn thắc mắc vậy tình bạn và tình yêu cái nào hơn?????

Châm ngônNho!!

Comments

Thùyanhxibong86 Friday, May 27, 2011 5:42:19 AM

Không thể so sánh được Tình bạn hay Tình yêu cái nào hơn cái nào cả. Vì mọi sự so sánh đều khập khiễng.

Hoanhdao_hpbanmaixanh2007b Friday, May 27, 2011 6:37:48 AM

Day la su so sanh de dua tinh ban thang hoa thanh tinh yeu

Thùyanhxibong86 Friday, May 27, 2011 9:17:23 AM

smilebigsmilesmilesmile

nguyenngoclongbisihuuhaa Saturday, May 28, 2011 3:40:33 AM

Nếu làm cách j đó để cho tình iu thăng hoa thành tình bạn thì sẽ thú vị và hạnh phúc hơn là tình bạn thăng hoa thành tình iu!

Thùyanhxibong86 Saturday, May 28, 2011 4:48:49 AM

Tình bạn thăng hoa thành tình Yêu cũng thú vị nhiều chứ!smile Cả tình bạn và tình yêu đều cần được nâng niu giữ gìn!smilebigsmile

nguyenngoclongbisihuuhaa Saturday, May 28, 2011 7:34:34 AM

có rất nhìu thứ khi mình k còn được sở hữư nữa mới thấy nó qúi giá vô cùng!Thứ j mình cũng cố phải giừ gìn thì đâu còn qúi giá nữa bạn.

Thùyanhxibong86 Saturday, May 28, 2011 8:59:53 AM

Nhưng nếu để mất thì sẽ hôi tiếc nhiều nhiều!smilesmile

nguyenngoclongbisihuuhaa Saturday, May 28, 2011 10:01:53 AM

Quan trong là có những thứ đáng để jữ k?và nếu mất thì mất như thế nào,tại sao lại mất,nếu mất mà được phải hối tiếc nhưng đem hạnh phúc cho những người bạn,người iu,những người thân thì tớ xin nguyện được mất suốt cả cuộc đời!

Hoanhdao_hpbanmaixanh2007b Saturday, May 28, 2011 11:14:45 AM

bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và quý giá khí những điều mình cố níu kéo thành công, và biết đâu qua đó người khác hiểu bạn hơn thì sao?????? Bạn nên biết cái j nên níu giữ và cái j ko nên

nguyenngoclongbisihuuhaa Saturday, May 28, 2011 12:03:55 PM

Hãy để cho cuộc sống trôi theo chiều thuận,hợp với tự nhiên,mọi sự khiên cưỡng "cố" số đông là gặp thất bại.Thực ra mình rất khâm phục bạn nhưng mình hay làm việc theo "sức"của mình vì mình tự bít sức của mình tới đâu và mình là ai.

Hoanhdao_hpbanmaixanh2007b Saturday, May 28, 2011 12:07:24 PM

người ta bảo yêu nhau là duyên sô và lấy nhau là duyên phận

nguyenngoclongbisihuuhaa Saturday, May 28, 2011 12:57:06 PM

Ồ!mình nge phảng phất đâu đây lời bài hát,...Tình yêu là vết dao đâm vào tim,tình yêu là những nhát roi bầm tím,tình yêu là đóa hoa nhưng nhiều gai,tình yêu là nỗi mê say trong đời ...Tình yêu là khát khao mong gần nhau,tình yêu là nhớ thương quyên ngày tháng, tình yêu là chết cho người mình yêu,tình yêu là sống cho nhau muôn đời...

Hoanhdao_hpbanmaixanh2007b Saturday, May 28, 2011 1:15:57 PM

bạn tiêu cực quá, cũng có thể điều này đúng với 1 số người và trong 1 số trường hợp

nguyenngoclongbisihuuhaa Saturday, May 28, 2011 2:06:44 PM

bạn đã iu,đã bị đau khổ vì tình bao jờ chưa?Hay từ khi bít iu đến nay bạn toàn nhìn thấy một mầu hồng hồng?Nếu vậy thì bạn vẫn thiếu,thiếu những thứ mà trong cuộc đời mỗi người cần fải có vì nếu chưa có những cái đó thì thật là đáng tiếc...!Một tướng đi đánh jặc trận nào cũng thắng thì làm sao cảm nhận được cảm jác mình thua trận ra sao?

Hoanhdao_hpbanmaixanh2007b Saturday, May 28, 2011 3:24:45 PM

uhm, t chưa iu bao giờ nên t cũng ko hiêu và ko biết cảm giác b đã nói........

Thùyanhxibong86 Monday, May 30, 2011 3:15:21 AM

Tớ đã từng yêu, đau khổ trong tình Yêu, đã từng níu kéo, tớ cũng biết khi nào thì không nên níu giữ nữa nhưng tớ vẫn luôn tin tưởng và muốn được sống trong tình Yêu!smilesmile

nguyenngoclongbisihuuhaa Monday, May 30, 2011 11:46:32 AM

có những thứ mình mún thì nó cứ mãi dần xa,thứ không bao jờ mún thì nó cứ đến một cách tự nhiên như ruồi...đuổi mãi cũng chẳng được!

Hoanhdao_hpbanmaixanh2007b Monday, May 30, 2011 2:17:20 PM

Do ho goi la theo tinh thi tinh chay, chon tinh thi tinh theo. Dieu nay t thay rat dung trong thuc te

nguyenngoclongbisihuuhaa Monday, May 30, 2011 4:53:43 PM

ý tớ mún nói là chẳng hạn như thời jan,tuổi tác,sự lão hóa,những người sinh thành ra mình.vvv có mún jữ mãi cũng k thể đc!Còn những thứ mình k mún nó đến mà nó cứ đến như thiên tai,lũ lụt,động đất,núi lửa và xa hơn nữa là chiến tranh....Còn tình yêu thì mỗi người yêu theo một kiểu,nhận thức về t/y một cách khác nhau và chẳng có cuộc tình nào giống cuộc tình nào cả,k có sách vở nào chép ra một công thức rõ ràng về t/y!!!

Thùyanhxibong86 Tuesday, May 31, 2011 1:09:44 AM

p bigsmile bigsmile yes yes

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28