My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Bước thật chậm để quên một người ,
đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời ,
để thấy ánh bình minh.
Nếu tình cờ anh với em gặp mặt,
nhìn nhau ta biết vui hay buồn.
Nếu 1 ngày trông thấy anh trên đường,
nhìn anh em có cười không ?

Có khi nào ta tự hỏi…Mưa, nắng

Comments

Trương Trung Hiếutruongtrunghieu95 Wednesday, June 8, 2011 3:57:38 PM

Viết hay! smile
Bạn là người đầu tiên comment trên blog của mình!
Và đây cũng là comment đầu tiên của mình trên blog bạn!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28