My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Mưa, nắng

Dạo này thời tiết thay đổi, sáng nắng chói chang, chiều mưa rào ngay được. Hình như nó cũng ảnh hưởng tới tính cách của những con người sống quanh ta vậy. Ta ko thể hiểu nổi họ nghĩ gì, họ là người như thế nào, sao họ cứ bắt t phai theo họ trong khi ta ko muốn va ko quan tâm... [img]
Chiều nay, mà mấy hôm nay rồi mưa ngập ngõ, ngập đường làm ta ko đi đâu được, cứ phải ở nhà, cũng tốt, thế mới có time làm những việc khác. Trời mưa to làm ta muốn tắm mữa, muốn hét thật to nhưng ko dám vì sợ ốm.... muốn gạt bỏ mọi ưu phiền, cô đơn, ko muốn suy nghĩ nhiều và phải sống thật tốt. Ko quan tâm người khác nghĩ gì, sống cho mình mà, nhưng sao khó quá, họ ko hiểu cho ta...Ghét cuộc sống này thế ko biết. đôi lúc thẩy nản, thấy ức chế, bực mình nhưng ta nhanh quên nên chả có nghĩa gì...họ đâu hiểu cho ta...

Bước thật chậm để quên một người , đằng sau ...Đừng

Comments

Nguyen Thi Le Vannguyenthilevan8 Saturday, June 11, 2011 1:22:59 AM

Cháu còn nhỏ tuổi mà sao cháu viết bài nào cũng hay ,cô ngày nào cũng qua đây đọc bài của cháu !Mong cháu vui ,khỏe.

Hoanhdao_hpbanmaixanh2007b Saturday, June 11, 2011 1:37:36 AM

Vang.cam on co. Mong co ghe qua thuong xuyen

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28