Saturday, August 27, 2011 8:35:23 AM
Chảng biết ngày mai ra sao nữa, có ra sao thì cũng chẳng sao...Được nghỉ 1 tuần mà chẳng muốn về, thời tiết sang thu rồi mà vẫn nóng nực như thường. Nghỉ ở nhà bảo học TA cơ mà. Ôi chẳng hiểu tâm trạng mình giờ ra sao nữa... Cứ thấy chán chán, nản, lãng phí thế nào ấy.
mạng thì mãi ko vao được. Muốn làm 1 cái j đó quá
Mình ghét phải chờ đợi, ghét phải lựa chọn nhưng cuộc sống luôn đặt ra cho con người ta những điêu fnh] vậy... Đôi khi là sự chờ đợi đến phát nản và lựa chọn sai lầm để rồi phải hối hận.











