My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Sau những ngày nghỉ lễ dài, ta lại bắt đầu với cuộc học hành triền miên và mệt mỏi. Nhưng ko soa, được đi học là vui rồi. Những đứa bạn đi làm cứ kêu suốt thôi, đứa thì chán và nản, đứa thì chưa xin được việc. Ta cũng sắp sửa như vậy rồi. haizzz...để kệ thì cũng ko được, ta đã nghe câu này ở đâu đó: " bạn sống ko có muc đích thì chẳng khác nào khúc gỗ trôi nổi trên dòng sông" địa loại là như thế. Mục tiêu thì nhiều mà đích đến thì chưa thấy đâu. TA cũng muốn học cho nhanh, nhưng cũng muốn học nữa.... Bạn thì đứa ra trường, đưa đi làm, đứa vãn đi học, đứa lấy chồng, sinh con... giờ cũng ít liên lạc, ta cũng ngại và lười nhắn tin hỏi thăm chúng nó.
Than thở quá nhiều rồi, giá có hồ than thở để ta quẳng nỗi buồn xuống đó thì hay biết mấy...
Mây hôm nay học môn này đi học cả ngày thôi, tha hồ vắt chân lên cổ mà chạy.

Khi bạn buồn và chán nản.....Trung thu năm nay bun thật đấy.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28