Sunday, October 16, 2011 2:22:56 AM
Những ngày tuần cuối được đi học, vậy là sắp hết thời đi học và phải lao vào cuộc sống, đi tìm việc. Nó và đứa bạn cùng đi nộp hồ sơ, cùng đi phỏng vấn, có 1 cty bắt nộp bằng gốc nhưng ko lấy được bằng gốc, nộp vào ngân hàng thì chưa thấy đâu. 2 tuần nữa thui là xong tất cả. Nó chỉ muốn học xong đi làm luôn, ko muốn chơi thêm ngày nào nữa, lãng phí thời gian quá rùi. Cuối năm ít công ty tuyển, cty nào cũng đòi kinh nghiệm, sinh viên như nó mới ra trường lấy đâu ra kinh nghiệm? Chỉ có kiến thứ chuyên ngành. NHiều lúc nghĩ nên tiếp tục theo đuổi ước mơ, mục tiêu hay dừng lại, về nhà có lẽ sẽ bình yên hơn, tốt hơn nhưng cuộc sống như thế ko phải là điều nó mong đợi. Nó muốn sống hết mình, muốn tự khẳng định mình, ko muốn lệ thuộc vào bất cứ ai hay điều gì. Nó nhất định phải thành công trên con đường đã chọn và con đường đó ngay từ đầu đã bị người nhà nó phản đối. Nhưng nó tin rằng số phận đã an bài và sự lựa chọn của nó là đúng đắn.
Đợt cuối học môn chuyên ngành phải làm bài tập nhóm va đi thực tế. Cả nhóm là cãi nhau, rùi đứa nào cũng bận, còn lại 1 mình. nó lại tự làm hết. Nhưng ko sao, chắc chỉ 1, 2 lần này nữa thui. Học xong nó sẽ xin việc, hay về nhà? Chẳng biết nữa, nhỡ ko có cty nào gọi nó? Vẫn phải đi nộp hồ sơ chứ, đừng nản, nhiều đứa ra trường, học hành có ra gì đâu mà vẫn xin được việc đúng chuyên ngành đó thui và có thể gọi là một phần thành công nào đó đối với riêng bản thân họ. Nên hãy học tập theo họ, cứ đi rùi sẽ đến....
Giờ đây nó cầu mong sự may mắn hơn bao giờ hêt.