My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Lần thứ 2 đi xin việc, việc gì cũng ko thành là sao?

Hôm nay nó cùng đi xin việc với 3 đứa bạn, tất cả là 4 hồ sơ. Định đi hôm trước nhưng trời mưa ko đi được. Hôm nay đi tìm công ty trên mạng. Vào thời điểm này rất ít công ty tuyển, mà nó lại muốn xin đúng ngành. tìm trên mạng mãi được mấy công ty, mỗi đứa đem đi 3 bộ hồ sơ thì 1 công ty ko tìm thấy như kiểu bị lừa, gọi điện thì ko phải số; 1 công ty thì ko tuyển nữa. Còn 1 công ty 4 đứa cùng nộp, công ty bé teo, chắc chẳng hi vọng j. Hôm trước cũng vậy, đi nộp 2 công ty thì 1 công ty ko gọi, 1 công ty gọi thì đòi nộp bằng gốc trong tay nó làm j có mà nộp? mà có thì cũng phải suy xét lại. Cứ bảo dễ xin việc ôi sao Thẩm định giá khó xin việc vậy? Những ngày đầu đứa nào cũng hăm hở, rùi sau đứa nào cũng nản hết. trước tiên ko cần biết chuyên môn, chỉ cần giao tiếp, quen biết, nó nhận ra điều đó. Những sinh viên mới ra trường như bọn nó, ko có kinh nghiệm j, ko có j trong tay, bắt đầu với con số 0 tròn trĩnh sao mà khó thế? Lại vào thời điểm này. Thời thế ko có ? Tháng này sao đen thế, làm việc j cũng ko thành, ko ra j. Hi vong nhanh hết tháng đi, đem lại chút may mắn . No đang suy nghĩ hay cứ kệ đi,nó sẽ buông xuôi, dừng lại hay từ bỏ hay đi hướng khác vậy??? Tháng sau nhà nó có nhiêu việc, hay nó sẽ về quê chơi với mẹ rôi đến đâu thì đến.
Lúc mới đâu nó nghĩ đơn giản ra trường nhiều người xin được việc, nó cũng làm được vậy mà ngay cả các công ty nó cũng ko tìm được, cũng ko tự đi 1 mình được. Đứa bạn bảo nó sao trẻ con thế, đi đâu cũng phải có người đi cùng, do thói quen thôi. No cứ động vien người khác là kiểu j cũng tìm được việc, tìm mãi rồi cũng co việc, bao nhiêu người bạn nó cũng vậu ai nghĩ là họ có thể làm được những việc đó mà họ đã làm và thậm chí làm tốt đó thôi? NÓ phải lấy cái đó làm gương chứ, phải học tập. Nó cũng tin tưởng nữa chứ, ai sẽ tạo niềm tin cho nó? Sự lạc quan, hi vọng nhiều có thất vọng nhiều ko? Trong khi cơ hội là rất ít?
Muốn hét thật to, muốn uống thật say, muốn khóc thật đã. .. Dạo này lại có quá nhiều chuyện bức xúc. Lại người bạn thân của nó, tranh giành , đố kị từng cơ hội nhỏ, càng ngày người bạn đó càng thay đổi đến giả tạo, no ko muốn nc thân mật như trước, ko muốn làm j cả, nghĩ ma thấy sợ, ko cảm thấy tin tưởng ai được nữa?
Nó cũng đang băn khoăn giờ học xong rùi ở đâu đây? Ở với đứa bạn hay ở với đứa em? Nhỡ ko xin được việc j thì lại mất công chuỷên đồ, mà chơi cũng ko xong? Phải xin được việc mới xác định ở đâu cho thuận tiện chứ? Đấy cứ cái nọ nó quàng sang cái kia. Nó cứ nghĩ là giờ sắp tết ít cty tuyển. Bỏ ý nghĩ đo đi, lo việc trước mắt là mai đi học buổi cuối và thi 2 môn nữa trong tuần này.

Một ngày điênBuổi học cuối cùng cũng kết thúc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28