Đường cùng ư?
Friday, November 18, 2011 1:16:56 PM
Mà bạn với bè, lúc còn học, còn đi thi với nhau thì gặp nhau cười hỏi như đúng rồi, còn kết thân với bọn nó. Vậy mà ra trường cái là coi như ko quen biết nhau, chưa kể mấy vụ rong ruổi cùng nhau đi xin việc thật gian nan. Lúc ấy nó nghĩ bạn thật tốt, nó sẽ ko quên khoảng thời gian này. Vậy mà giờ các bạn làm nó thấy được cái mặt trái, thấy thực sự mất niềm tin vào bạn bè. Có người còn rất cơ hội, khôn khéo, giả tạo đến phát sợ, chơi nó mấy cú nhưng nó vẫn phải gượng ép mình mà đúng hơn họ vẫn cứ lợi dụng nó, biết ma fko làm j được, thế mới đau chứ.
Giờ nó cử luẩn quẩn ko biết làm j, làm thế nào. dường như mọi con đường nó đi đều là ngõ cụt. Ko co sh]ơngs nào hết, khi đã tìm ra 1 hương nhưng khi thực hiện thì lại ko thành. Nó thật ko hiểu, giờ nó ko biết làm j nữa, nên đi hay ở/? nên làm thế nào? Bế tắc.
Có lẽ cuộc sống ko quá oan nghiệt và cay đắng vậy chứ? Nó thực sự giờ ko tin ai được nữa, ko trông chờ vào ai được nữa. Giờ nó cũng ko hiểu nổi những con người xung quanh nó.... Nó sợ nhất là sự giả dối, lấp liếm.... Sợ con người đó, sợ cách cư xử... Nhưng thực sự ko tìm được việc sao nó ko tháy lo mà chỉ thấy phân vân? Tương lai mù mịt quá, ko biết đi đâu về đâ? Nó ko còn hăm hở như những ngày mới ra trường nữa. Mssyd hôm nay nó và con bạn thân đi nộp hồ sơ, tìm việc sao mà cự thế? Nhưng tim được việc ko biết có sẵn sàng làm được ko?
Thời điểm này thất nghiệp quá nhiều/ Lớp nó hôm nay gặp các bạn cũng đã mấy người đi làm đâu? Nhiều luc snos muốn đổ tại số phận, muốn mặc kệ nhưng co được đâu? Hi vọng sẽ có 1 con đường đúng và sáng dành cho mình, hi vọng những cố gắng của mình sẽ được kết quả xứng đáng và hi vọng gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy, hi vọng sự công bằng luôn luôn tồn tại trong cuộc sống này.











