My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Mệt..........

Nó sẽ ko bjo quên nhưng khoảng thời gián này, ko biết dùng từ gì để diễn tả nữa??????? Lich sử lặp lại, những ngày mất đinh hướng này, nó và con bạn lại đi làm ở công ty may Hq. Sao mà chsn thế, mệt, buồn ngủ nữa, như kiểu giết thời gian ấy. NO đã cô gắng vác hồ sơ đi nộp khắp nơi mà ko được. Giờ nó ko muốn làm việc đúng chuyên ngành nưa? May mắn ko mỉm cười với nó. Giờ thực sự là nó như đi phải ngõ cụt, Sao mấy đứa bạn nó may mắn thế, đứa ko ra gì lại có việc ngon đúng chuyên ngành. Còn nó,,,,ko những giậm chân tại chỗ àm còn tụt lùi. Lúc thế nọ, lúc thế kia??? Mọi cố gắng dường như là số 0. haizzzzzzzz.
Trời bắt đầu chuyển đồng, mưa gió rét. Nó ghét nhất mùa đông, đã thê lại mưa nữa. ĐI đâu cũng ngại.

Đường cùng ư?Lại một mùa đông nữa qua

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28