Lại một mùa đông nữa qua
Tuesday, November 29, 2011 5:25:08 AM
Những cái lạnh bất chợt đầu màu, những cơn gió rét làm nó ko muốn đi ra ngoài. Lại mữa làm trời càng thêm rét buốt. Nó ko thích mưa, ghét mua đông, ghét cái lạnh, luôn đêm đến sự cô đơn, lạnh lẽo đến phát sơ. Không hiểu sao lúc trời mưa nó cam thấy cô đơn đên tận cùng, cô đơn trong cuộc sống cũng như trên mạng. Nó có thể ngồi cả ngày với cái máy tính nối mạng nhưng vẫn cảm thấy buồn, trống trải. Nhiều luc snos nghĩ thực sự là nó ko biết làm gì nưa? Cuộc đời sẽ đi về đâu?
Ngoài kí những cơn gió cứ rít lên từng hồi. Giờ nó chán đi xin việc rồi, kệ đến đâu thi đến, tính sau. Giờ nó phải tự lực tất cả, tự lập hoan toàn, chẳng ai giúp nó và cũng chẳng ai mà dựa dẫm.
Mấy ngày nay ở nhà nó viết bc, lười thật đấy, Chẳng muốn nc với ai.
Sống là ko hối hận, nó sẽ luôn nhớ rằng mỗi quyết định của nó sẽ ko làm nó hối hận, đã quyết rồi ko được rút lại....