My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Thất vọng!!!!!!!!!!!!!!

Trời ơi, nó vừa nghe tin đứa bạn cùng lớp cùng đi pv với nó đỗ , được gọi đi làm luôn còn nó trượt. Nó thấy thất vọng ghê ghớm. Nó biết nó học chắc hơn đứa bạn đó có điêu nó ko nói giỏi như đứa bạn kia. Nhiều luc nó nghĩ nó đi xin việc khó vì họ đâu đòi hỏi kiến thức nhiều, toan đòi hỏi kinh nghiệm, ngoại hình, quen biết.. mà nó thì ko giỏi những cái này. tăm tối quá. Nó thực sự thấy buồn và thất vọng. Cơ hội đến với nó rồi lại tuột mất. hic. huhuhu, Muốn khóc quá, nhiều cái bức bối quá, đau lòng. THẤT VỌNG QUÁ, QUÁ THẤT VỌNG. Đứa bạn kia học cũng kém, kiến thức cũng ít chỉ được cái ngoại hình và nói giỏi. bất công, chán, bất mãn. Vẫn phải chúc mừng bạn ấy, dù sao cũng may mắn hơn nó. haizzzzz. Tự động viên mình vấy, ko làm công ty này thì làm công khác, ko có cơ hội này thì có cơ hội khác. Nhưng dường như nó đang thấy nó đứng yên, đi thụt lùi lại có phải vì sự ko liều lĩnh vì sợ sệt, ko dám chấp nhận của nó ko? Hi vọng ông trời ko quá bất công, ko quá khó đối với nó, hi vọng cơ hội sau đối với nó sẽ tốt hơn, hi vọng mọi điều nó làm đều là quyết định đúng đắn, ko đi sai đường. Giờ thực sự nó ko biết nên làm j nữa đây??? Thực sự mệt , chán nản rùi............cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry

Triết lý cà chuaCHÁN THỰC SỰ, CHÁN VÔ CÙNG, CHÁN CỰ KÌ VÀ ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28