Saturday, February 11, 2012 9:07:29 AM
lại những ngày như thế. ko biết làm j, ko biết định hướng thế nào. mình cũng ko biết nữa, cũng ko quyết đoán được j. tất cả đều là số 0. Không công việc, chỗ ở... Làm cho xong cái bc thì nó cũng ko biết đi đâu về đâu? Nhà thì chưa thuê được, công việc thì không. Ngày nào cũng lên mạng tìm việc. Nhà nó cũng ko dám về nữa?? Bc thì dang dở chẳng biết sửa thế nào. nó lo lắm, ko biết rồi sẽ ra sao? Mới đầu năm mà đã chán thế này. Nó muốn đi xem bói. Con bạn nó, chẳng quyết j. Nó hoang mang, chán nản vô cùng?? Tất cả mọi thứ ko mỉm cười, may mắn cũng ko mang đén điều j cả?? Viết cái CV xin việc mà nó ko biết viết j trong đó cả, thực sự việc cần làm bây jo là j? từng thời gian trong cuộc đời nó đang trôi đi 1 cách vô ích và ngu xuẩn. nó muốn tự khẳng định, muốn làm cái j đó... và còn lưỡng lự? Tương lai đúng là 1 ẩn số lớn. Những ngày tháng này chỉ ăn, chơi rồi ngủ, bc cũng ko muốn sửa. Từ khi học xong nó chưa làm được việc j cả. giờ nó chỉ muốn có việc j đó làm tạm
Thời tiết thì rét mướt, lạnh giá lại mưa phun nữa, càng ko làm được j. Ôi cái cuộc đời này sao mà nản quá, mọi thứ đều trở lên vô nghĩa, cảm xúc cũng bị chai sần đi rất nhiều. Chỉ thấy được cái trống vắng trong tâm hồn và những điều xung quanh. Tất cả mọi thứ đều trống. cả ngày, nó ko nc hay giao tiếp vs ai. Đừng nói là nó bị tự kỷ nhé. Hãy vươn vai và đứng lên, nó ghét tất cả những thứ xung quanh. Hãy học cách đứng lên và đừng than thở! NÓ rất ghét mùa dông, ghét cái lạnh giá. Cứ lạnh lẽo là nó ko làm j được. Cố lên, đừng từ bỏ hãy quyết định đi. Giờ nó chỉ có thể an ủi được nó như thế. Háy làm cái j quan trọng trước, làm những j cần thiết và mọi thứ đang ở phía trước, đứa bạn nó bảo cái j đến sẽ đến...