My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Ngày thứ 10...

Đã 10 ngày vậy mà nó vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn chưa tìm được việc j. Ngày thứ 10 nó sống cùng các bạn nó ơ Hn để bắt đầu mà giờ dường như mọi sự bắt đầu vẫn là bắt đầu. Ngày thứ 10 nó vẫn phải chuyển nhà 1 lần nữa.
Ngày thứ 10 nó thèm viết và nó muốn được viết. Ý chí của nó đang lung lay. No đang ngĩ đên việc về nhà và con bạn nó cũng ngĩ đến một hướng khác. Nó biết để tìm được 1 công việc ưng ý đâu có dễ nhất là trong thời buổi này nhưng nó ko thể cứ ở đây mãi được. Nó không biết ra sao nữa. Không biết được trong mấy ngày tới sẽ thế nào, nó chỉ muốn mấy ngày tới những chỗ nó nộp hồ sơ sẽ có người gọi đi PV. và cả đứa bạn nó cũng thế. Bắt đầu luôn khó khăn. Nó chưa thấy được 1 tẹo may mắn nào. Nó muốn đi xem bói quá mà chưa đi được! Giờ nó cũng ko hi vọng hay đặt niềm tin vào cái j nữa vì càng hi vọng thì càng thất vọng. Nó chắc 1 điều sau này dù thế nào nó sẽ vẫn nhớ những ngày này, cảm xúc khi bắt đầu. NÓ không muốn về nhà trong khi bố mẹ cứ bắt về. Nó muốn tự mình bươn trải, tự mình làm tất cả để có thể trưởng thành hơn. Nhưng nó nghĩ, biết đâu 1 ngày nó sẽ cảm thấy bon chen quá, ganh tị quá và khắc nghiệt quá, luc ấy nó sẽ tự tìm đường về nhà. về nhà bao jo cũng yên bình, ấm áp, không phải lo toan gì nhiều nhưng nó thấy cứ tẻ nhạt và vô vị sao ấy. Hay nó đnag còn trẻ nên cảm thấy vậy. Nó thích đi, đi thật nhiều và khám phá thật nhiều. Bọn bạn cùng phòng nó cứ nói rằng, nếu xin được việc sẽ thế này, sẽ thế kia... dự định vẫn chỉ là dự định. Giờ nó đang đứng và có ý nghi vụt qua đi tiếp hay dừng lại? Ai có thể quyết định được? Liệu có tin vào số phận ko? Hay phó mặc số phận cho ông trời?Con đường tôi đi???

Khó khăn chỉ là thử thách Chỉ cần dám ước ...CỐ LÊN, CỐ LÊN VÀ ĐỪNG BỎ CUỘC.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28