My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Việc, việc, việc.....

Trời ạ, những ngày này đối với nó đúng là đại ngục, đầu óc quay cuồng, muốn về nhà mà ko về được. ĐIên lên mất. Bạn bè thì cv ổn định, nhìn lại nó chả có j, mất bao nhiêu thời gian rồi. Lúc mới ra trường thì lòng đầy tự tin và hi vọng giờ thì đã hết rồi. Quay về nhà cũng ko được, ở lại HN cũng ko được? Nó ko biết làm thế nào. Tại nó ko có năng lực hay tại nó ko đủ tự tin, hay tại nó ko may mắn. Nhiều đứa bạn ra trường có việc luôn. Vậy mà nó.... Không biêt sau này nó sẽ làm j đây? Mấy ngày nghỉ thật là tù túng, cảm giác như ko có lối thoát. Không có ai có thể cho nó lời khuyên hay đại loại như thế trong giừ phút này.lại tiếp tục đi rải hồ sơ ư? Quá nhàm chán, vô vọng. Về nhà ư? còn nhàm chán hơn.
Nó cứ dừng lại thế này nó biết sẽ bị tụt hậu, sẽ bịlaoij ra khỏi vòng xoáy của suộc sống này. Nó không muốn. Dự định đi chơi vào ngày cuối tuần cũng bị đánh sập, biết ngay mà. bế tắc quá.
, Nó ghét tất cả mọi thứ! Bao đêm nó mất ngủ suy nghĩ mà cũng ko tìm ra được lối thoát!

ôi, ôiNGÀY CUỐI TUẦN BUỒN TẺ, CHÁN NGẮT, MỌI NGÀY ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28