My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Ốm rồi

Những ngày HN nóng nắngs kinh khủng, cả phòng 4 đứa đều ốm hết rồi còn mình nó ốm cuối cùng. Không ai chăm sóc, đánh cảm hay mua thuốc thậm chí hỏi thăm?? Nhớ lại xem lúc họ ốm nó đã chăm sóc thế nào??? Hàngọ ngày nó phải đi chợ ,nấu cơm, mọi người gọi đùa nó là Đông Hê cũng chẳng sao, nhưng 1 hôm nó đi làm về muộn là biêt ngay, cơm ko có mà ăn và ko nấu cho no, thấy tủi thân, muốn khóc. nó vào nhà t Hôm nay thời tiết có vẻ dễ chịu nhưng đầu óc nó cứ quay cuông, nặng nề thế nào ấy. Mặc dù uống thuốc của đứa bạn rồi.Ở nhà cũng chán cũng ko biết làm j, cũng đau đầu hơn. Đến công ty thì quá nhiều việc, chẳng biết làm thế nào cho xong, tâm trạng cũng nặng nề. Giờ nó chỉ ước có tiền mua cái máy ảnh nó thích, đi khắp nơi nơi nào mà ko ai biết đến nó chụp ảnh 1 thời gian. Nhưng muốn được vậy nó phải làm việc thôi!

Buồn, mệt mỏihọc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28