My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Giờ mình vẫn vật vờ, các bạn, các em đi làm hết rồi, lương cũng cao. Nhìn lại mình nghe cv có vẻ rất to nhưng ngược với nó là mức lương thấp tè. Nghĩ mà chán, thấy mình kém cỏi quá, giờ bố mẹ vẫn phải phụ cấp.Oải thật! ko biết bao giờ mới khá lên được
Mình thấy dần dần yêu HN rồi, ko ghét nó như ngày trước nữa, mình cũng ko biết tại sao nữa/ nhưng thấy muốn gắn bó vs nó, nhưng dường như cv bấp bênh, ko ổn định, ko biết có trụ lại được hay về đây?

Tim mình nhói đau.......vì ai đó? who?Sao mà chán, sao mà nản, sao mà......huuuu, ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28