Wednesday, October 31, 2012 1:41:41 PM
Nhanh thật đấy, đã 1 năm kể từ khi minh fhọc xong, vậy mà mọi thứ vẫn vậy, ko có j thay đổi. No work, no money, no love, no friend. Trong khi đó những ng bạn đứa có cv ổn định, những đứa theo chồng bỏ cuộc chơi cũng nhiều, con bồng con bế, haiz, trong khi mọi thứ vs mình đều là vô vị, none. ko còn từ gì để diễn tả nhưng nó thấy mông lung lắm, chẳng biết thế nào. Mấy ngày nay lại ức chế nữa. Nó vs bạn cùng phòng did tập thể dục vậy, cũng coi là 1 cách xả streess. Hi vọng ko bỏ cuộc và kiên trì nhé, cũng là 1 cách tạo niềm vui và thực hiện 1 số trải nghiệm, mỗi tội từ nha fnó đi ra công viên cũng phảu hơn 2km đấy, đường đông và bụi nữa. cố vậy. hiii
Write a comment
New comments have been disabled for this post.
Friends (194)
Shoutbox

Hoanhdao_hp
2013-11-25 09:49:17ông trời tuyệt tình vs con quá, cs bế tắc và khó khăn cứ kéo dài mãi thế này sao???? vô nghĩa quá!
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||











