10/11/2012
Saturday, November 10, 2012 10:22:10 AM
Một ngày mong đợi, vui có, buồn có. Ngày chính thức nó lấy bằng TN, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Có bằng rồi nó sẽ làm j, nó sẽ xin được việc ngay ko? 1 cv ổn định chẳng hạn? 1 nơi đáng để sống? Nó thấy buồn nhiều hơn, thấy nó cần phải sống có trách nhiệm, trưởng thành hơn, và giờ đây nó đã tự lập, xa bạn bè, có những ng bạn sẽ khó có cơ hội gặp lại.! Tren đường trở về, có 1 nỗi buồn khó tả, vê đến nhà nghĩ mà cứ buồn buồn trong lòng, giờ nó cảm thấy nó cần cái j đó ổn định cho tương lai, ko thể lêu lổng chơi bời được nữa!
Cũng thật vội vàng để chia tay nhau, nó mong đợi những bức ảnh chụp trong lễ ra trường được tung lên, hii, ko biết đẹp hay xấu nữa? Hôm nay lại là 1 tối t7 nó ở nhà 1 mình, buồn biết mấy? phim thì xem hết rồi.