Bỗng...........
Thursday, June 13, 2013 3:06:30 AM
lâu lắm rồi ta ko viết, lâu rồi ta ko suy nghĩ về chuyện đời, chuyện cuộc sống nữa. Dường như là buông xuôi. Tránh xa HN, tránh khỏi những bon chen và tự hỏi mình đã cố gắng hết chưa? có lẽ là chưa? Ta luôn nhắn nhủ bản thân lúc nào, làm việc j cũng phải cố gắng hết sức để ko hối hận nhưng với bản tính, với môi trường... rất nhiều yếu tố tác động làm ta lạc lỗi, phân vân.... Giờ đây ta đã lãng phí quá nhiều thời gian và chơi cũng quá nhiều. 25 tuoir rồi đấy, sắp qua tuổi 25 rồi mà ta vẫn chưa có gì trong tay. Ta thường nói đùa với bạn bè rằng 4khoong: không tình, không tiền, không việc, không bạn: chưa có ai để yêu, chưa đi làm nên ko có tiền và việc làm, nhà ta đã chuyển đến 1 nới xa lạ nên ta chẳng quen ai để làm bạn. Chẳng biết với bao ước mơ, dự định ko biết costh]cj hiện nổi không. Ta sợ một ngày nào đó với bộn ề cuộc sống ta sẽ quên đi ước mơ, hoài bão của mình mất, ta sợ lắm. NMhinf bạn bè đứa thì lấy chồng 1, 2 đứa con; đứa thì cv ổn định, không ổn định thì cũng gọi là tạm, còn mình ta????
Hôm qua xem lại notes của dứa bạn hi=ọc cùng cấp 1, thấy ngưỡng mộ nó quá, nó làm được tất cả những j nó mong muốn, cuộc sống của nó rất nhiều sắc màu, sống hết mình và chơi hết mình. Còn cs của ta quá tẻ nhạt. Ngày ngày ăn cơm, ngủ, đọc sách và tập thể dục, ôi chán quá. ko có j để làm. Biết là ko nên than vãn nhưng biết làm gì đây? Nhiều lúc đời quá bất công ko cho bản thân ta cái gì cả trong khi đó có người được rất nhiều. Ta mong mọi thứ nó phá cách, mạ mẽ, nổi bật và khẳng định mình nhưng nó cứ bt thậm chí còn chẳng đâu và đâu. Hình như cả blog này toàn là than thôi chưa thấy entry nào là vui cả! ôi ĐỜI!