Tuesday, June 1, 2010 1:36:01 PM
Vậy là thi cũng đã xong, nó không khó như mình nghĩ. Thi xong rồi ma fthấy chán quá! Chẳng biết làm gì va fmình giờ cũng ko muốn về nhà nữa.Mình cũng ko hiểu nổi?Giờ m sống như ko có mục đích, không có phương hướng....Thi xong mình chuyển nàh luôn thật alf mệt,chiều lại đi xe máy về Tb chơi nữa tưởng thi xong nhẹ nhom ko ngờ lạiđén vụ khác mình lại mất ngủ!chan thật!phù!Giờ mình đnag ở một nơi khác, một xóm hoaàntoàn xa lạ một nơi, một cuộc sống khác muốn khóc mà ko khóc đươc!lần đầu tiên mình ở xóm khác xóm minh! nhớ xóm quá thôi, ở đây m cũng ko có chỗ nào để đi, ko có bạn để chơi, về nàh cũng vậy.sao cuộc đời lại bi thảm thế ko biết?bao giờ mới thoát khỏi?ở lị trường ucngx ko được mà về nàh cũng vậy!giờ phải làm thế nao?nhiều vấn đề quá!