Wednesday, October 19, 2011 3:39:27 PM
Hôm nay đúng thật là 1 ngày điên đầu, bực mình. Cả ngày từ sáng ko hiểu sao mình cứ cáu gắt với tất cả, muốn buông xuôi quá. Vừa mất ngủ, vừa quá nhiều việc phai làm, nhiều lỗi sai khiến mình khó chịu. Ngủ đi, ngủ 1 giấc thui sẽ hết. haziiii. Dường như đầu oc muốn nổ tung, ai động tới mình là mình chỉ muốn cãi nhau với cho hả. Trời ơi. Sáng mình đã làm bạn giân, chiều cũng vậy và tối lại người khác...Dường như với ai mình cũng muốn gây sự vậy....
Sắp đến 20/10 mà không khí tẻ nhạt quá, học có vài hôm nữa thôi là đường ai lấy đi. mình cũng ko muốn vậy nhưng ko muốn ở đây, minh chỉ có mong ước la học xong được đi làm luôn, chỉ thế thui, ko muốn lãng phí thời gian thêm ngày nào nữa...