My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Subscribe to RSS feed

Beautiful Women

Alittle boy asked his mother, "Why are you crying?". Because I'm a woman", she told him.
"I don't understand", he said.
His mum just hugged him and said, "And you never will".
Later the little boy asked his father, "Why does mother seem to cry for no reason?"
"All woman cry for no reason" was all his đa could say.
The little boy grew up and became a man, still wondering why women cry.
Finally he put in a call to God; and when God got on the phone, he asked, "God, why do women cry so easily?"
God said:
"When I made the woman she had to be special. I made her shoulders strong enough to carry the weight of the world; yet gentle enough to give comfort"
"I gave her an inner strenght to endure childbirth and the rejection that many times comes from her children".
"I gave her a hardness that allows her to keep going when everyone else gives up and take care of her family through sickness and fatigue without complaining"
"I gave her the sensitivity to love her children under any and all cirumstances, even when her child has hurt her very badly".
"I gave her strength to carry her husband through his faults and fashioned her from his rib to protect his heart".
"I gave her wisdom to know that a good husband never hurts his wife, but somtimes tests her strengths and her resolve to stand beside him unfalteringly".
"And finally, I gave her a tear to shed. This is hers exclusively to use whenever it is needed".
"You see:
The beauty of a woman is not in the clothes she wears, the figure that she carries, or the way she combs her hair".
"The beauty of a woman must be seen in her eyes, because that is the doorway to her heart - the place where love resides".
Report
[/COLOR]

Có một cậu bé đã hỏi mẹ của cậu rằng: "Mẹ, sao mẹ lại khóc?"
"Bởi vì mẹ là phụ nữ", Mẹ của cậu bé đã trả lời như vậy.
"Con vẫn không hiểu, thưa mẹ" Cậu bé nói.
Bà mẹ liền ôm cậu bé vào lòng và bảo, " và con sẽ không bao giờ hiểu" (tạm dịch là như vậy).
Lần sau cậu bé đem thắc mắc này hỏi cha của cậu, " Tại sao mẹ lại khóc mà dường như không có một lý do nào cả, thưa cha".
"Tất cả phụ nữ đều khóc mà không cần lý do nào cả con trai ạ", tất cả những người cha đều sẽ nói như vậy.
Rồi thời gian cậu bé cũng đã trưởng thành và trở thành một cậu thanh niên nhưng cậu bé vẫn mang một thắc mắc trong lòng tại sao phụ nữ lại khóc.
Cuối cùng, cậu liền gọi điện cho Thượng đế, và khi Thượng đế bắt máy, cậu liền hỏi, " Thưa ngài, tại sao phụ nữ lại khóc một cách dễ dàng?"
Thượng đế bảo:
"Khi ta tạo ra phụ nữ người đó phải rất là đặc biệt. Ta tạo cho người phụ nữ một đôi vai cứng rắn đủ để mang sức nặng của thế giới; cần có đủ sự hiền dịu để có thể là nguồn an ủi của thế giới" (hơi lủng củng tí hichic).
"Ta ban cho phụ nữ một sức mạnh vô hình để có thể chịu đựng được sự thai nghén và sinh nở và việc chăm sóc những đứa con của họ" (Câu này khó dịch hoàn hảo quá)
"Ta ban cho phụ nữ 1 sự cứng rắn để cho cô ấy có thể giữ lại khi những người khác từ bỏ và chăm sóc gia đình của cô ấy vượt qua bệnh tật và sự mệt mỏi mà không một lời phàn nàn. (KHó dịch câu này quá!!!!!!!!!)
"Ta ban cho phụ nữ sự nhạy cảm để yêu các con của cô ấy dù ở bất cứ tình huống nào ngay cả khi con của cô ấy làm cho cô ấy rất tồi tệ và đau lòng (ặc ặc)
"Ta ban cho phụ nữ sức mạnh và cô ấy được tạo thành từ xương sườn từ người chồng để có thể mang những lỗi lầm của anh ta và bảo vệ trái tim của anh ta".
"Ta ban cho phụ nữ sự hiểu biết để có thể biết được thế nào là một người chồng tốt không bao giờ làm tổn thương vợ của mình, nhưng đôi khi cũng có những thử thách về sức mạnh và sự kiên quyết của cô ấy để xem cô ấy có thể chịu đựng sự đãng trí của chồng mình hay ko"
"Và cuối cùng, ta ban cho phụ nữ một giọt nước mắt để rơi.
Đây là thứ vũ khí lợi hại nhất mà phụ nữ có được để có thể dùng bất cứ khi nào mà họ thấy cần".
"Con thấy đấy:
Một người phụ nữ xinh đẹp không phải là những bộ đồ mà cô ta mặc, không phải là dáng vóc mà cô ta có, hoặc nói cách khác là không phải sự chải chuốt của cô ta"
"Một người phụ nữ đẹp phải bắt nguồn từ đôi mắt của cô ta, bởi vì đó chính là con đường dẫn đến trái tim của cô ta - nơi tình yêu ngự trị".[/FONT]
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28