My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Subscribe to RSS feed

Con người thật đáng sợ

Hôm nay nó vừa đi xe từ quê lên, về qêu giỗ ông. Đi đường nó cứ nghĩ mãi về công việc àm hôm t7 nó đi pv, những hơn 20 hồ sơ mà lấy có 2,3 người. NÓ xác ssinh rồi, đi lấy kinh nghiệm, được hay ko cũng ko quan trọng. NÓ gặp lại đứa bạn cũng gọi là thân một thơi. Đứa bạn nó thay đổi nhiều quá, nó ko nhận ra từ hình dáng bề ngoài đến tính cách và suy nghĩ bên trong. Ngày xưa bạn ngố lắm, cứ nói la bị các bạn khác nói. Giờ bạn ko là bạn nữa, nói ít đi, tính toán và suy nghĩ nhiều hơn. NGày trước bạn va nó ahy đi cũng nhau, cũng nhau nộp hồ sơ vào đây, chính nó la người giúp bạn ấy đi nộp hồ sơ. Nó nghĩ chắc sau 1 thời gian ở cùng bà chị cáo già của bạn ấy, nên bạn ấy khác xa quá. Không còn vô tư, thật thà như ngày trước nữa. Nó thất vọng quá, sau bao nhiêu chuyện. Học xong ai cũng thay đổi. Nhất la đứa bạn này, người luôn thẳng thắn, nhiệt tình giờ thay dổi hoàn toàn. No định sắp đến Sn bạn ấy nó sẽ nhắn tin rẳng : cám ơn những điều mày đã làm cho t, cảm ơn vi tất cả, mày đã giúp t nhận ra nhiều diều nhưng hãy sống thật với chính mình nhé! Nó luôn thích sự thẳng thắn và rõ ràng, giờ thì nó cảm thấy ko thể tin ai được nữa, nó ko biết quan điểm sống cau nói có nên thay đổi ko hay sống theo kiểu giả dối, ko thích vẫn phải tỏ ra thích như người chị của đứa bạn trên đã nói? Đừng nghĩ đến nữa, kệ họ thôi, họ thế nó cũng ko làm j cả. mìnnh vẫn cứ đối xử tử tế và tốt với họ cũng được nhỉ? KO phai nghĩ nhiều đúng ko? KỆ đi, ko quan tâm, sống cho mình mà, nhưng nó vẫn cảm thấy sốc quá. ngay cả đứa bạn thân giờ nó cũng ko thể tin nổi. Nó ko thể nhịn được mọi thứ đã tức giận là phải nói ra hết, phải phản kháng ngay lập tức, và nó cũng ko muốn tạo ra những mối quan hệ giả dối, dựa trên vụ lới mà nó muốn những mối quan hệ tình cảm đúng nghĩa....
Lại có 1 đứa bạn tên H cũng vậy, chuyên môn nói dối, tính toán từng tí một, mới đầu nó cứ tưởng là bạn ấy chơi thân nhưng nó đã nhầm sau boa nhiêu chuyenj xảy ra nó đã tah thứ vậy àm người bận áy vẫn thế, vẫn đam sau lưng nó, sau những điều nó đối tốt với bạn ấy. Sự thật vân là sự thật. Ngoài miệng thì ngọt xớt, ra vẻ lắm, đằng sau thì...đúng la miện nam mô, bụng một bồ dao găm... Cuộc sống đã nhiều chuyện rồi mà con người còn phức tạp hơn.
Cờn có đứa thì có thể nhịn được tất cả mọi người, lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng như đúng rồi ấy, nhứng thực ra...quá đểu, để đên đáng khinh
sao nhiều loại người quá, nó ma liệt kê thi ko hết được. Chắc giơ nó phải tập sống được và chơi được với tất cả loại người, ko được tỏ thái độ như trước nghe ko? Phải mạnh mẽ và bản lĩnh, để ý quan sát, ko ghét ai nữa nhé! Cố chịu đựng đi, m cũng nên thay đổi chứ?
Ông yêu quý, cháu nhớ ông lắm, cháu muốn sồng 1 cuộc đời vô tư, hiền lành như ông nhưng cuộc sống ko đơn giản như cháu nghĩ ông à. Giờ cháu phải làm sao? Ông hãy luôn bên cháu và giúp cháu vượt qua nhé, có những định hướng đúng ông nhé, chau rất sợ phải hối hận... ông hãy giúp cháu mạnh mẽ chống chọi với cuộc sống này! Nhớ ông nhiều lắm, ước gì ông vẫ con trên đời này, được nói chuyện với ông cháu thấy rất vui và ko phai nghĩ nhiều....
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28