Saturday, May 12, 2012 4:21:03 PM
Là khoảng thời gian nó không định hướng được cho mình lối đi, la khoảng thời gian nó làm không lương và không biết có nhận lại được gì ko? là khoang thời gian tất cả với nó đều là sô 0 vô nghĩa..con nhiều lắm. Nó như bế tắc, vô cảm, stress nặng và không biết là nó muốn gì, cần gì lúc này????? Nó lên về nhà hay ở Hn, đi theo con đường nào nó cũng thấy vô vị! Ở lại với tinh hình hiện nay nó khó có thể kiếm được 1 công việc, còn về nhà thì chán lắm, suốt ngày ở nhà, nó không muốn là gánh nặng cho bố mẹ, không muốn suốt ngày phải xin tiền bố mẹ nữa. nó muốn tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân.Trước mắt sao mà mịt mù và xa xôi, 1 ước mơ , mong muốn nhỏ nhoi mà nó thấy khó khăn quá. Đã mấy tháng nay nó sống trong mịt mù, hi vọng, hi vọng, rồi lại hi vọng để rồi thất vọng, mất hết niềm tin, giờ mọi thứ đối với nó chả có nghĩ gì, hàng ngày trôi qua vô nghĩa, vô nghĩa tất cả. Nó về nhà mà chỉ muốn cáu gắt. Chẳng biết ngày mai ra sao nữa, có ra sao thì cũng chẳng sao....????