My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Subscribe to RSS feed

..... có phải là cái tội????????

Béo, nói đúng ra là thừa cân. Ngay tư nhỏ nó đã được gọi là bệ bùn rồi, nó mập hơn các bạn. Từ bé nó đã ko nhận ra điều đó là tốt hay xấu chỉ nghe mẹ kể là nó dễ nuôi, dễ ăn nên ko làm khổ bố mẹ mấy. Trẻ con ghét nhất là cho ăn, đứa nào biếng ăn lâu kinh khủng. Nó dễ ăn, ăn ngon lành, ko chê cái gì cả. Và hậu quả( không biết đúng ko nữa) là khi lớn lên nó vẫn dễ ăn và béo, thừa cân. Khi đi học sinh viên, đi làm nó mới nhận thấy thật bất công với những ng béo như nó. Nó thấy tủi thân và cứ nghĩ về cái điều ấy suốt. Khi đi học nó ko bao giờ được chọn vào bất cứ đội hình nào, hay hoạt động nào của lớp, hoạt động tình nguyện nó rất muốn tham gia mà cũng bị loại. Ngoại trừ thủ môn của đội bóng. Ngay cả khi nó đi tập thể dục cũng ngại, đi chạy hay tập võ cũng bị trêu vô cớ và ngại làn sau chẳng dám đi nữa. Giờ ngồi viết những dòng này nó thấy tủi thân và nước mắt cứ muốn trào ra. Khi đi làm, nó và 1 đứa bạn cũng nhỏ nhắn, xinh xắn và nó là n phải làm tất tần tật mọi thứ con đưa bạn chỉ ngồi nc với các anh. Dường như mọi người sợ nc với nó, nó quá vô duyên phải không> Dường như nó tốt hay nhiệt tình cũng chẳng ai nhận ra. Ngay đưa bạn cùng phòng vô cùng cẩn thận và cầu toàn, giữ đồ đạc kinh khủng ngước lại với nó, mọi thứ đêu đơn giản và nó là người hậu đậu, nó coi mọi chuyện đơn giản. Nếu có làm sai điều gì nó đều nghĩ la vô tình ko cố ý nhưng họ ko hiểu cho nó. về đến nhà cũng có nhiều cái nó ko vừa ý lắm chứ nhưng nó bỏ qua hết nó ko nói, nó nghĩ nói cũng chẳng giải quyết gì. Vậy mà họ có 1 tí chuyện cũng nói rõ nhiều, rõ dài và rõ lắm. Thật đau đầu, Nhiều cái nó đâu muốn nói đâu. Nó im lặng bỏ qua, ko muốn đôi co nhiều. Vậy mà... Tất cả mọi chuyện từ xấu cho đến khó khăn đều đổ lỗi tại nó, mà đâu phải tại nó. Sao họ ko học cách đối mặt hoặc chấp nhận lỗi. Cái gì khó khăn cũng lôi nó ra, cái gì xấu cũng đổ tại mình. Họ cứ phải tỏ ra là thế này, thế kia để lam gì trong khi đầu óc rỗng tuếch, chỉ được cái nói giỏi, chém giỏi, có gì là nói bằng hết nhưng thực ra họ hiểu được bao nhiêu??
Bao nhiêu năm nó muốn giảm béo, uống thuốc thì mẹ ko cho. Dường như nó ăn bao nhiêu đều hấp thụ bấy nhiêu, nó ghét điều đó. Nhiều lúc nó ko muốn nghĩ, nó thấy thế là bình thường nhưng thái độ của nhừng ng xung quanh và cả những thiệt thòi khi nó đi xin việc, rồi cả những bất cồng trong cuộc sống mà nó phải chịu đựng hàng ngày, nó thấy tủi thân, muốn khóc thật to, muốn làm cái gì đó cho thoải mái nhưng ngoài kia trời đang mưa, mưa cũng nỗi buồn của riêng nó. Đã 24 tuổi rồi mà nó chưa có cái gì, nó thấy thất bại nhiều, bất công cũng nhiều, vậy nó lạc quan để làm gì?????? Nó sẽ phải làm gì cho tương lai của nó? và Béo có phải là cái tội ko? Lúc nào nó cũng nghĩ thế!!!111









February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28