Thất vọng quá
Monday, January 11, 2010 5:15:13 AM
Chia tay ra trương rồi xin thực tập ,thi cử.ai cũng bị cuốn theo vòng xoáy cảu cuộc sông và họ ko còn quan tâm đên người khác.Họ sồng một cách thờ ơ vì lợi ích bản thân hơn tình cảm.Chính vì vậy là mình thất vọng
Họ ko còn vô tư,trong sang như những năm đầu nữa,tất cả đã là quá khứ và no ko như luc đầu mình tưởng tượng,ko đẹp mãi như lúc mơí đến,lúc ;làm quen được sao?giờ minh thấy cái xóm trọ này ko còn yêu quý nữa chỉ thấy nhìn thấy ai cũng đáng ghét,cách sống của họ làm mình ko hài lòng và tthạt vọng nữa
Họ ko phải là con người theo đúng nghĩa,mình cảm tahays cảm xúc của họ bị chai mòn theo thời gian giờ họ chỉ chạy theo sức hút của đồng tiền và danh vong hư vô.
Mình không muốn giải thích nhiều mình vẫn sẽ để như vậy vì ai đối xử với mình thế nào mình sẽ đối xử như vậy .Hy vọng có một ngày họ sẽ nhận ra cái gì quý giá nhất đã mất đi nhưng có lẽ lúc ấy cũng đã muộn mất rồi.........điều này ko sao đối với mình,cũng kho cần thiết nhi?việc gì phải để ý đến ý kiến ngừơi khác khi những điều mình làm là đúng lương tâm và bản chất.











