My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Subscribe to RSS feed

Nỗi lòng

Mùa đông lạnh nên cây rừng thay lá
Gió đổi mùa nên con suối chẳng còn trong
Anh và em đã từng đến KonPlong
Anh ở lại em về mang nỗi nhớ
Thôi thế nhé bởi cuộc đời là thế
Biết làm sao khi trái đất tự quay
Ước mong sao trong suốt cuộc đời này
Ta nhớ mãi những ngày mình chung lối.
Ai có buồn mới biết lòng đau khổ
Lá vàng rơi thơ thẩn chốn nào
Nếu ai bảo tình yêu là giông bão
Thì trên đời hạnh phúc ở nơi đâu
Không biết yêu nhau để làm gì?
Để rồi đau khổ lúc chia ly
Nếu thế thì thôi đừng gặp nữa
Gặp càng đau khổ có ích chi
');
Mùa đông lạnh nên cây rừng thay lá
Gió đổi mùa nên con suối chẳng còn trong
Anh và em đã từng đến KonPlong
Anh ở lại em về mang nỗi nhớ
Thôi thế nhé bởi cuộc đời là thế
Biết làm sao khi trái đất tự quay
Ước mong sao trong suốt cuộc đời này
Ta nhớ mãi những ngày mình chung lối.
Ai có buồn mới biết lòng đau khổ

Read more...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28