My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

bạn đi lấy chồng

ĐÃ sửa xong bc, m chưa đi in đươc, vẫn còn nhiều vấn đề nhưng minh đã làm hết sức cùng sự chịu khó trong đó rồi nên cũng ko có gì phải hối hận cả.Bao giờ mới đi nộp được đây? chẳng nhóm nào khó như nhoám mình cả. PHẢI CỐ GẮNG, CỐ GẮNG VÀ CỐ GẮNG ĐỪNG NẢN TRƯỚC BẤT CỨ VIỆC GÌ!giờ này im ắng quá, tối quá, người thì học, người thì chơi...thời tiết thì nóng nực.
Vậy là trong xóm đã có 1 người đi lấy chồng,lấy sớm quá! Mình cảm thấy vui cho bạn!chúc bạn hạnh phúc!
Không hiểu lý do vì sao chưa tốt nghiệp mà lấy sớm vây.tuần này về đám cưới sẽ biết thôi mà.Không biết đi đông không?Cái mình muốn là xóm đi ít thôi, chỉ mấy người đi với nhau cũng được cho vui, như mọi lần ấy.Cũng tốt thôi, như vậy là ổn định rồi.Chỉ còn mấy bọn mình ko biết tương lai ra sao nữa?thi cử, thực tập còn lận đận nữa là...Sao bm ko được như bọn họ nhỉ?chẳng phải lo nghĩ gì, việc gì đến sẽ phải đến thôi?kệ mọi thứ?Sống cho ngày hôm nay thôi.
Mình thấy nhớ nhà và muốn về nhà.Mỗi khi khó chịu hay gặp khó khăn trong cuộc sống là mình lại muốn về nhà, cảm giác đó thật bình yên,về nhà m ko phải lo nghĩ gì nhiều về cuộc sống xquanh ra sao, về con người trong xã hội này như thế nào....mọi thứ đã có gia đình che chở?Bao giờ mới học xong để được về, ko phải lo gì nhiều?Thầy bói nói đúng, năm nay là năm lo nghĩ cảu mình?hy vọng mọi chuyện sẽ được tốt đẹp và xuôn sẻ!

Chán thếNgày lễ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28