Buồn
Sunday, November 14, 2010 1:48:39 AM
Những ngày ở quê cũng chẳng khác là mấy. Sao con người ta cứ phải đứng trước những sự lựa chọn nhỉ?
quê mình giờ khác lăm rồi...con người cũng vậy.Theo nhip của thời gian cũng thay đổi từng ngay.Bạn bè mỗi đứa một nơi, muốn đi chơi cung ko gặp
M đã ở đây gần 1 tháng bảo tim việc gì làm tạm mà khó qua!Chẳng biết sẽ đi đâu về đâu
Nhiều lúc m thấy sao cô đơn đến thế?chẳng hiểu nữa?
Những ngày qua xảy ra khá nhiều chuyện. m nghĩ nếu m trượt thì sao nhỉ?cũng chẳng biết thế nao?
Vậy là lại có 1 đứa nữa đi lấy chồng, sao chúng nó lấy sớm thế nhi? Chúc m hạnh phúc với điều m đã chon nhe!












tungyamaha # Sunday, November 14, 2010 1:22:22 PM