My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

Chán thế

Thời gian này thật là chán chư từng thấy.

Xuống xóm trọ ma ko biết lam gì.Suốt ngày ăn ngủ đau cả đầu.Thực sự chẳng có việc gì.Mẹ cứ bắt mình học nhưng chăng biết học gì bây giờ,mình luôn sợ sẽ hối hận như việc có nên học văn bằng2 hay ko?Mình chỉ ước giờ ra trường, cầm tấm bằng khá trong tau một cahcs thuận lợi mà khó quá!
Bao giờ mới ko phỉa lo bị phụ thuộc người khác.hôm nay và trường xin bảng điểm họ ko cho.Chẳng biết thế nào?
MÌnh ko muốn hy vong gì nhieu vì chỉ sợ thất vọng thảm hại thôi!Ko lo cũng ko được.

Nỗi lòngbạn đi lấy chồng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28