My Opera is closing 3rd of March

My way

Hãy mỉm cười với mọi người, mọi người sẽ mỉm cười với ta.... beinghappy

KỲ THI TỚI................!!!!!!!!!

Vây là đây là lần thi thứ 6 kể từ khi chúng ta vào trường.


Trường mình là thi rất nhiều trung bình 2 thang/lần,Nghỉ hè cũng muộn nữa.Chẳng mấy nưa là chúng ta ra trường rồi,chỉ khoảng 7 thang nữa là chúng ta được ở cùngnhau(mà điều này cũng chưa chắc).Trước hôm thi bọn mình đi hát karaoke vui nhỉ đến tận hơn 12h mặc dù là sáng hôm sau thi môn đầu tiên.Đó là lần đầu tiên t hát trước mọi người.hehe.Thi xong buổi chiều còn đi nổ bỏng nữa,hôm ấy gần như cả xóm cùng ăn,có hôm ko học mà muộn rồi vẫn rủ nhau vào trường rồi về nấu sôi lạc ăn.bị bác chủ ra mắng!!!!!!!!t bị oan mà.hic!Còn 1 môn cuối cùng nữa thôi là chúng ta có thể thoải mái đi hát karaoke,đi chơi,mà bảo đi đền Hùng cũng chưa đi được đo!Ai cũng muốn kì thi qua thật nahnh nhưng lại ko muốn vì chẳng mấy mà mỗi đứa 1 nơi,lại tất bật lo toan cho cuộc sống và sự nghiệp tương lai nên sẽ ko bao giờ được hồn nhiên và vui vẻ như bây giờ:heart: lol .

XÓM MÌNH..............Làm gì?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28