Hôm qua về trường, làm một vòng quanh trường, đi qua những nơi mà anh vẫn thường đi, chẳng hiểu sao lúc ẩy hình ảnh ngày trước của hai đứa mình ùa về tràn ngập tâm hồn anh.
Phiền cả nhà tí, Giang tính cho thằng cháu ruột mình "lổi" tiếng khi trym còn bé. Mọi người chịu khó bớt chút thời gian vào bình chọn cho thằng ku nhà mình ở chương trình Bé xinh ở báo Dân Trí. Cảm ơn cả nhà nhiều nhé
Quay đi ngoảnh lại mới đó đã 23 rồi cơ đấy. Nhìn lại thấy mình chẳng to đầu lên được tí nào cả.
Cứ đầu năm là mình có thói quen lên kế hoạch năm cho mình. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái tham nhiều thứ quá nên chẳng làm được j ra hồn, năm nay chỉ ra một số kế hoạch khiêm tốn thôi, hi vọng là thực hiện đc.
"2010, năm của ốm đau bệnh tật, công việc có nhiều thăng trầm, tình duyên lận đận, Nhiều cuộc gặp gỡ và nên bạn bè trong chớp nhoáng, có một số thành công nhất định nhưng thất bại không ít...."
Chả hiểu sao con muốn đi chơi noen và đây là lần đầu tiên con tin ông có thật. Con muốn ông làm cho một người không muốn về quê nữa, ở lại Hà Nội đi chơi với con
Quà của con đơn giản thế thôi, ông mà không làm đc thì con thề con sẽ nấu lẩu(or nướng) đoàn tuần lộc của ông để uống rượu giải sầu, lúc ấy thì ông không còn j mà làm ăn nữa nhé