Wednesday, 1. July 2009, 06:38:31
Đây chính là đề bài cho Thử thách 1 của hội bánh Hà nội

. Trước khi ra đầu bài này, mình đã thí nghiệm bằng 2 mẻ rồi, kết quả thật tuyệt vời, trên cả mong đợi. Mẻ đầu mình cho nhân mứt dứa. Bánh mềm xốp như mây, độ ẩm vừa phải, ngọt nhẹ nhàng. Ăn kèm với chút kem tươi, thế là 17 bạn cupcake xinh xinh hết cái vèo ngay sau khi ra lò 2 tiếng.
Ngày hôm sau, thử lại một lần nữa. Lần này mình cho thêm nho đen. Kết quả vẫn tuyệt, tuy nhiên, vì nho đen rất ngọt, nên bánh bị ngọt hơn mẻ kia.
Mời cả nhà cùng thưởng thức
Read more...