Sấu ngâm mắm

, ,

Lại một mùa sấu nữa đến. Giờ ở Hà nội, sấu nhiều lắm. Chỉ cần nhìn thấy sấu đã tứa nước miếng rồi p . Các món được chế biến từ sấu thì rất nhiều, từ sấu ngâm đường, làm thành một món nước giải khát tuyệt vời, rồi các món mặn dùng với sấu như vịt om sấu, sấu đánh dấm nước rau muống luộc, canh chua sấu sườn, v.v...Nhà mình thì năm nào cũng làm vài hũ sấm ngâm mắm. Ngon tuyệt, rất đưa cơm trong các bữa ăn, nhất là khi ăn kèm với canh cua mồng tơi, canh bầu bí, canh rau muống....hay ăn với cháo trứng muối, cũng hết xảy up

Để có lọ sấm ngâm mắm thì đơn giản lắm, sấu chọn loại sấu bánh tẻ, không già không non, cạo vỏ, rửa sạch để ráo nước rồi ngâm với nước mắm nguyên chất, thêm vài trái ớt chỉ thiên. Chỉ cần sau 3 ngày là có thể ăn được rồi, và có thể cả năm ăn dần ấy. Khi ăn, miếng sấu dai dai, giòn giòn, đậm đà vị mắm và cay cay vị ớt yes

Sấu khi vừa ngâm



Và sau 3 ngày...



Nhà mình đã kịp tích trữ, ngâm 7kg sấu roài, chả hiểu ăn được mấy bữa yikes . Năm ngoái chưa hết tháng đã hết roài no

Colourful Butter Cream CakeWhite chocolate cake

Comments

Keycy Friday, June 12, 2009 2:56:11 AM

Nhin ngon qua! Chi lam em them ma khong biet phai lam sao ? cry awww

Ngọc Anhmagician259 Friday, June 12, 2009 2:56:26 AM

trời đất, em đọc xong đoạn miêu tả cuối cũng tứa nước miếng thật awww

baohannv Friday, June 12, 2009 3:19:39 AM

@keycy: hì hì, món này là món đặc sản dân tộc roài, ai ở trời Tây thì .....chịu rồi hihihi bigsmile bigsmile

@magician: chị cũng đang tứa nước miếng nè p

@thiên thần lợn: Mẹ em đang ở HN à? Vậy thì mua luôn đi, sấu đợt này đang là bánh tẻ, ngon lắm. Để vài tuần nữa là già mất rồi, sấu sẽ ít thịt hơn. Cái nước mắm ngâm sấu này, bỏ ra pha thêm chút đường, tỏi là thành luôn nước mắm chấm rau ngon lắm, hoặc cho vào nước rau luộc cũng ngon, vì nó chua lắm

Keycy Friday, June 12, 2009 3:46:26 AM

Vi the nen em danh an ngo' nha` chi vay p

quianhlaluli Friday, June 12, 2009 10:57:17 AM

chị nghe tả cũng ứa nước miếng thật dù chị chưa ăn sấu lần nào

Napu Friday, June 12, 2009 2:06:09 PM

Mãi hôm nay em mới biết trái sấu nó méo tròn ra sao ấy, mà vẫn chưa được nếm xem cái vị của nó như thế nào, nghe chị tả làm em tò mò quá bigsmile

calvin22 Friday, June 12, 2009 3:44:38 PM

chỉ thấy hình cũng đủ chảy nước miếng rồi . Em vẫn chưa được ăn sấu o

JaneJanePhung Sunday, June 14, 2009 11:24:20 AM

Hix. HN lại một mùa sấu nữa mà em ko có ở nhà rồi. Thật nhớ và thèm quá đi. Tuần trước em mới hết những quả sấu cuối cùng của mớ sấu hè năm ngoái mẹ cầm sang cho. Lại đến mùa sấu nữa, nhưng chưa có ai từ HN sang để đem cho em hết.

baohannv Monday, June 15, 2009 7:36:26 AM

@Jane: Xem có ai sang Sing, chị gửi cho em nha!

Unregistered user Wednesday, June 24, 2009 4:41:51 AM

Anonymous writes: nước mắm gì mà trong veo thế kia nhỉ

baohannv Wednesday, June 24, 2009 8:22:31 AM

Ờ nhỉ, giờ mới để ý, trông giống nước lã phết lol lol

honmadethuong Tuesday, June 15, 2010 1:49:42 PM

Nước mắm để nguyên chất ạ? có cần pha thêm cho loãng ko ạ

baohannv Thursday, June 17, 2010 9:34:47 AM

Không pha thêm gì em ạ, dùng nước mắm nguyên chất. Khi ngâm, sấu sẽ tiết nước chua ra và ngấm mắm vào là vừa ăn em ạ

Unregistered user Thursday, July 1, 2010 3:44:05 PM

Oceane writes: Minh duoc cho 2kg sấu và đã thử làm món này. Mình nghỉ chỉ cho nước mắm không thôi thì chắc mặn lắm, vì thế mình đun mắm với 1 chút đường. Sấu ăn giòn, dai, nhưng theo gout của mình thì vẫn còn mặn! Tuy nhiên, nước mắm thì trên cả tuyệt vời vì vị chua của sấu thanh mát vô cùng. Đem vào văn phong, các cô trẻ trẻ (thích chua và mặn) rất thích. Cám ơn bạn!

baohannv Friday, July 2, 2010 1:31:54 AM

Dạ nước mắm nguyên chất mình dùng loại ngon em thấy cũng không mặn lắm ạ. Với lại khi sấu ngấm, thì nước chua trong sấm tiết ra, sẽ làm giảm độ mặn đi.

Vả lại món này là ăn kèm kiểu dưa cà, chứ ăn không thì đúng là mặn chị nhỉ hì hì bigsmile

JaneJanePhung Saturday, July 3, 2010 6:32:28 AM

Mùa sấu năm nay em Jane chỉ có một nhúm sấu con con chị SCP chia cho. Mẹ nó làm sấu ngâm mắm cho em ké với ^^

baohannv Monday, July 5, 2010 3:18:07 AM

Chờ em về, thì hết mùa sấu roài. Năm nay sấu mất mùa, chị ngâm được có 10kg, xã chiến gần hết híc híc

menhan Sunday, July 18, 2010 9:12:21 AM

Chào bạn !Mình ở SG.Có chị bạn ở Hà Nội vừa gửi vào cho mấy kg sấu.Mình ngâm đường một nửa,còn một nửa ngâm nước mắm.Được hơn một ngày rồi.Nghe bạn tả mà nước miếng mình còn tứa ra.Hồi sáng này mình nấu canh sấu với thịt băm,ngon lắm ! Các bạn ở HN có bao nhiêu là đặc sản,thích thật ! (Mình vốn mê mấy thứ chua chua,ngọt ngọt mà)
Cảm ơn bạn vì những bài viết thật hay và dễ hiểu !

baohannv Monday, July 19, 2010 5:53:17 AM

@menhan: hì hì, welcome chị. Em ở HN lại thấy ở SG có bao thứ đặc sản em đang thèm đây bigsmile bigsmile

honmadethuong Friday, September 10, 2010 6:19:15 PM

ôi đợt vừa rồi ngâm 1 hũ to đùng, mỗi mình em ăn.Kêu giảm cân mà cứ sấu với nước rau luộc chén tì tì hĩ hĩ

Unregistered user Wednesday, July 6, 2011 7:37:45 AM

Anonymous writes: oi ngon qua @-@

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30