Su kem

Dạo này con gái nghiện bánh choux, hay nghiện nhân kem ở trong nhỉ , chắc nghiện nhân kem ở trong. Vì lần nào làm nhân choux xong, con gái cũng làm một chân vét nồi

Mấy lần trước làm choux, bột có vẻ hơi nhão, trình độ bắt hình còn non kém nên nó chả ra hình thù gì, thành hình...tròn...méo . Lần này thử làm theo CT khác, của chị Cool Kids và thêm bớt tí teo hehehe. Kết quả nó ra được một đàn gà các cỡ to nhỏ khác nhau . Hai chú gà đang ghẹ nhau kìa hihihi

Nguyên liệu (được khoảng 100 mini choux - Híc, người mình thì to, mà sao làm cái gì cũng thích bé xíu)



Vỏ bánh:


  • 250ml nước
  • 200gr bột mỳ
  • 100gr bơ
  • 1 thìa cafe muối
  • 1 1/2 thìa cafe đường
  • 4~5 quả trứng gà



Cách làm

  • Cho bơ, nước, muối, đường vào nồi, đun tới khi thấy lăn tăn là được
  • Bắc nồi ra ngoài, đổ hết bột mỳ vào nồi nước, dùng thìa gỗ khuấy đều tới khi được một khối mịn, dóc khỏi thành nồi (H1)
  • Cho nồi bột lên bếp, để nhỏ lửa, vừa đun vừa khuấy cho bột se bớt lại, khoảng 3~5 phút
  • Tắt bếp. Đổ bột ra tô lớn, dàn bột mỏng ra, để nguội bớt, khoảng 5 phút (H2)
  • Đập từng quả trứng vào bát bột. Sau mỗi lần đập, dùng thìa gỗ đảo đều. Lúc này có vẻ khó trộn đều và rất nặng tay . Kệ nó, cứ đảo cho trứng tan hết vào bột là được. (H3)
  • Tiếp tục cho từng quả trứng tiếp theo vào và lặp lại bước (5). Đến quả cuối cùng thì lưu ý, nếu thấy bột vẫn đặc và nặng tay thì cho nốt vào, nếu không, chỉ cho thêm nửa quả.
  • Trộn hỗn hợp bột trứng tới khi nhìn bột bóng mượt và đặc hơn mayonere một tý là ổn(H4).
  • Cho bột vào túi bắt kem, dùng đui tròn hay sò tùy thích
  • Bắt bột theo hình xoắn ốc, từ ngoài vào trong hoặc bắt hình gì tùy thích (H5)
  • Lò nướng bật trước ở nhiệt 190 độ C. Nướng trong vòng 20~25 phút, hoặc tới khi thấy bánh phồng căng, màu vàng rơm là được
  • Khi bánh chín, không lấy bánh ngay ra khỏi lò, mở hé cửa lò vài phút cho nguội bớt rồi mới lấy khay bánh ra. Nếu lấy ra ngay, nhiệt độ thay đổi đột ngột, bánh sẽ dễ bị xẹp.


Kem Patissiere- kem nhân bánh

Nguyên liệu

  • 150gr đường
  • 75gr bột mỳ
  • 5 lòng đỏ trứng
  • 750ml sữa tươi
  • một chút vanilla


Cách làm

  • Cho sữa tươi vào nồi, đun tới hơi lăn tăn là được (sữa ấm nóng, chưa sôi). Thỉnh thoảng quấy nồi sữa.
  • Trong một tô lớn, dùng phới đánh tan lòng đỏ trứng gà với đường, tới khi trứng chuyển màu vàng rơm là được. Cho tiếp bột mỳ vào, đánh đều
  • Rót từ từ sữa nóng vào tô trứng, vừa rót, vừa khuấy đều tay cho trứng tan
  • Đổ hỗn hợp (3) lại nồi, đun nhỏ lửa, vừa đun vừa quấy tới khi hỗn hợp đặc dần lại.
  • Bỏ nồi kem ra ngoài, dùng máy đánh trứng đánh khoảng 5 phút để kem không bị đóng một lớp da trên bề mặt, đồng thời làm nguội luôn
  • Có thể nhét vào ruột bánh hoặc cắt bánh ra làm 2 (không cắt rời hẳn) và trét kem vào giữa.
  • Bánh để lạnh ăn ngon hơn

Note:

Theo kinh nghiệm của bạn Khai Tâm - WTT thì "Choux là một trong những loại bánh có thể làm trước từ nhiều ngày. Vỏ bánh khi nướng xong để thật nguội, sau đó bọc kín cho vào ngăn đá bảo quản nhiệt độ dưới 0. Khi nào cần dùng đến, lấy ra khỏi tủ lạnh khoảng vài giờ, chuẩn bị nhân và cho nhân vào như bình thường".

Banana Cupcake

Comments

bedethuongbe de thuong Monday, June 9, 2008 2:14:50 AM

Hê..hê..cho chị làm quen nha em , bài viết chi tiết và rất rõ ràng , mai chiều chị sẽ làm thử ....cám ơn em nha ..lol

baohannv Monday, June 9, 2008 2:58:51 AM

Welcome chị. Em đang lu bu với việc dọn nhà, trang trí nhà nên nhà cửa vẫn trống trơn hà. Chị là người khách đầu tiên vô blog của em đó hihihi.

Em chưa rành về cái Opera này nên có nhiều bỡ ngỡ lắm, có gì chỉ dùm em nha:flirt:

bedethuongbe de thuong Monday, June 9, 2008 3:04:23 AM

lol Ok..có gì giúp được chị sẽ giúp , nhưng nói trước chị củ chuối lắm nha ..lol lol Thôi bi giờ chị đi ngũ đây , còn em xây nhà đi hen , mai chị vào coi tiếp ...Ahf mà quên , nhà em xây đèp lắm , đẹp hơn nhà chị rồi ...cry cry

baohannv Monday, June 9, 2008 3:17:35 AM

Ủa, vậy hả chị? EM vừa sang nhà chị rồi, đẹp ghê cơ. Có gì em sẽ hỏi chị nha. Chúc chị ngủ ngon

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Monday, June 9, 2008 7:11:32 AM

Chị thấy được ba bài của em mà. Su kem ngon quá chừng em ơi.

baohannv Monday, June 9, 2008 7:19:47 AM

Vậy là chị thấy rồi hihhi. Em tưởng nó invisible hết cơ. Thanks chị.
bigsmile

Anonymous Friday, June 13, 2008 4:24:57 AM

yenvy writes: Chị ơi em định làm theo công thức của chị nhưng chưa bao giờ làm bánh nên không biết. Chị cho em hỏi là bột mỳ này là bột mỳ gì hả chị, có phải dùng loại SRF không hay dùng dùng bột thường vì e sợ dùng bột thường nó ko nở. E cám ơn chị nhé!

baohannv Friday, June 13, 2008 7:30:26 AM

Bột mỳ này là bột mỳ thường em ạ, hay còn gọi là plain flour hay all purpose flour. SRF là loại bột mỳ đã pha trộn lẫn cả muối và bột nở. Nếu CT kêu bột mỳ, có nghĩa là bột mỳ thường em nhé.

Chíp & Bindaolan Thursday, June 26, 2008 9:12:17 AM

Hic... em lanh chanh le te tí, cả nhà đừng ai oánh em tội nghiệp nhé
Vụ cái tip để bánh trong lò không nên cho ra ngay ý mà, chả hiểu em làm củ chuối hay thế nào nhỉ, bánh em nướng thấy vàng đều là em mở phắt cái lò ra, đổ tuột bánh vào một cái rổ rồi bắt vội bắt vàng mẻ khác (cho khỏi tốn điện hị hị hị)
Thế mà em chả thấy bánh xẹp hay sao cả p
Chả hiểu thế nào nhỉ smile

baohannv Friday, June 27, 2008 9:17:03 AM

@MC: hihihi chị sợ nó xẹp vì thay đổi nhiệt độ đột ngột nên làm thế cho chắc ăn bigsmile

DHBA Monday, November 17, 2008 7:13:50 AM

Mừng nhà mới khang trang em nhé! Biệt thự nghìn sao (bánh) luôn nha.

baohannv Monday, November 17, 2008 9:58:27 AM

@chị H: hihi cám ơn chị nhiều bigsmile . Nhà bên kia nhiều mẹ không vô được nên em chiếm đất xây thêm cái nhà này nữa đó chị bigsmile

Cún ConPhonglanparis Friday, March 13, 2009 11:48:30 PM

hí hí hỏng cho e xem e đi tìm hì hì ra rùi..hì hì dễ thuong quá hà flirt

baohannv Sunday, March 15, 2009 3:03:01 PM

Chị gửi cho em k được mà. Ơ, sao cái hình của chị lại xuất hiện ở đây thế này? Lạ quá confused

baohannv Sunday, March 15, 2009 3:11:36 PM

Hìhì, giờ chị hiểu ra roài. Do tên file trùng nhau nên nó tự động nhảy vào. Thảo nào, chị nghĩ mãi là chị có cho nó lên đâu mà nó lại ngự ở đó bigsmile

Cún ConPhonglanparis Sunday, March 15, 2009 9:32:18 PM

hí hí vậy là e nhìn duoc đầu tiên trên bài su kem ha ta?

baohannv Monday, March 16, 2009 1:35:58 AM

Đúng rồi đó em bigsmile

Cún ConPhonglanparis Monday, March 16, 2009 7:21:52 AM

bigsmile

Kidkidkenshin1412 Friday, April 17, 2009 4:35:24 PM

đẹp wá. sao em làm, nó dc lần đầu. Lần sau nó sao sao đó, hình như tại em làm nhiều trứng wá, ít bột wá hoặc tại vì em làm khuấy hai chiều. không biết sao nữa.

baohannv Monday, April 20, 2009 3:26:09 AM

Khi trộn bột xong, bột nó phải óng mượt như mayonaire đó em. Nếu bột nhão quá, khi bắt bánh nó sẽ k giữ được hình dạng mà bị bẹt xuống. Vậy khi cho quả cuối cùng, em cho nửa quả thôi, nếu thấy hơi khô thì mới cho thêm.

Kidkidkenshin1412 Monday, April 20, 2009 10:23:08 AM

da, chị chữa đúng bệnh đó chị.

baohannv Tuesday, April 21, 2009 4:10:15 AM

Kid làm lại rồi cho chị xem hình nha up

Kidkidkenshin1412 Tuesday, April 21, 2009 4:12:42 AM

huhuhu, mấy bữa nữa em làm dạo này em nghèo rùi, em làm bánh nhìu wớ nên lủng túi rùi huhu. em đợi đầu tháng làm tiếp.

baohannv Tuesday, April 21, 2009 4:14:04 AM

lol lol lol , dạo này làm nhiều quá hả Kid, vậy chị chờ nhen bigsmile

Kidkidkenshin1412 Tuesday, April 21, 2009 4:17:05 AM

dạ. Bánh chị làm nhìn ngon lắm luôn đó chị. Người yêu em thích bánh flan hơn nhưng thôi kệ, em làm cho con cũng dc. hìhì.
Khâu quậy trứng, mình quậy theo một chiều đúng hok chị, em nghe nói quậy hai chiều là te tua.

baohannv Tuesday, April 21, 2009 4:19:15 AM

Flan thì dễ rồi, chịu khó làm cho bồ ăn đi em. Flan nướng cách thủy thì sẽ mịn và ngon hơn hấp đó em.

Quậy trứng nên quậy 1 chiều, quậy 2 chiều hoặc quậy loạn lên thì nó dễ vữa trứng

Kidkidkenshin1412 Tuesday, April 21, 2009 4:24:33 AM

yes. hìhì. Cám ơn chị nheng.

hanh nguyenchuotlac84 Wednesday, October 21, 2009 1:30:24 PM

bánh này mình không dùng bột nổi hở chị? wow, với nguyên liệu trên mà làm ra tận 100 cái bánh yikes , nó nhỏ cơ nào hả chị bằng trái chanh không chị ha, tha hồ mà ăn luôn. up

baohannv Monday, November 9, 2009 2:55:37 AM

K dùng bột nở đâu em à. Bánh cỡ nhỏ bằng đầu ngón chân cái thui em. Bánh dễ ăn, nên 100 cái cũng nhanh hết lắm bigsmile

Nguyễn Kim Thụy Hồng Nhungpopo0901 Thursday, November 19, 2009 6:21:41 AM

chị ơi cho em hỏi.e mới tập làm bánh nen chẳng biết xài lò nướng ra sao.bánh này nướng lửa nào vay chị.trên,dưới hay cả 2.mà chị có cach nào chỉ em nhận bik loại bánh nào thì nhướng lửa nào ko chị

tran thao nhithaonhi12 Wednesday, December 30, 2009 1:01:09 PM

e da an qua banh nay mot lan ,,,tinh co vao blog chi the la e co cong thuc lam banh
cam on chi da post len
ah,chi oi sao chi ko de cong thuc lam banh mouse vay chi ?
e thay hap dan qua ,rat muon duoc lam thu ,co qua kho ko chi?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29