My Opera is closing 3rd of March

I CAN DO IT

Subscribe to RSS feed

1 đêm trời nóng tháng 5

Bây giờ là 11h30 pm
Nóng!!!
1 cái nóng hầm lên trên gác làm đổ mồ hôi cả lên

Hôm bửa mình đang đi trên đường thì thấy 1 cụ già dựng 1 chiếc xe đạp bên đường . Cụ đang vừa ngồi vừa viết cái gì đấy ( theo mình nghĩ là thơ ) mặt trong dọng người đang chạy qua . Cụ vẫn chậm chạp đến từ tốn cái công việc đang dở gian của cụ .Một cảm xuc llaj lùng khi nhìn thấy điều đó .Mặc cho dòng người mặt cho dòng đời mặt cho tời gian mặc cho tuổi tác cụ vẫn còn đó sao cái cảm xúc thi sĩ .Đời sống thực dụng của xã hội chưa ăn mòn nó ư . Nhưn mình hình như đã bị chai sạn rùi. Một cụ già thi sĩ có nên nói vậy 0 nhỉ hoặc 1 lão hâm . Hoặc đơn giản chăng cụ không còn lo những bon chen của cuộc sống rùi những người con cụ sẽ làm điều đó . thật lạ lùng hình ảnh cụ vấn vương nhiều đến thế .

Kết thúc 1 cuộc tình chưa hé nở thì đã bị dập tắt . Trống vắng quá không nước mắt 0 tiếng xin lỗi không gì hêt. Thật lạ lùng mình cũng chẵng buồn vì điều đó . Ừ thì cũng chút chút thui vẫn ở đâu đó quanh cái Sài gòn đầy chật chội này còn ai đó cho mình chứ

trời càng lúc càng nóng


Luyện xong 2 cuốn tiểu thuyết rùi 1 cuốn là " Những cây cầu quận Madison " cuốn " Frankenstein" Mình thích cuốn Những cây cầu hơn vì sao có lẽ vì những con người nhạy cảm thì dễ bị những câu truyện tình yêu lôi cuốn . 1 câu chuyện thật cảm động về tình yêu nhưng ai đó nói rằng tình yêu chỉ đẹp khi nó dang dở . có lẽ đúng vậy thật
1 người phụ nữ bị kề kẹp giữa cuộc sống gia đình . Lấy chồng 1 cách sắp đặt rùi sau đó sinh con đời cuốn cô vào cuộc sống gia đình. Gia đình nghe thật tuyệt nó gợi lên bao nhiêu điều nhưng chắc chắn nó sẽ không gợi lên những cảm xúc mạnh mẽ của tình yêu lãng mạng nó chỉ mang cái hơi thở ấm áp êm dịu của cuộc sống . Khi đọc tác phẩm mình cảm nhận được sự hạnh phục trong cô nhưng cô vẫn còn những khát khao khác nữa những hồi ức mà cô đang có những khác vọng sự đê mê trong tình yêu không phải là trách nhiệm
Người đàn ông đầy hoang dã người đàn ông được ví như " chàng cao bồi cuối cùng của thời đại " người đàn ông mà khi đọc tôi cảm thấy anh tác biệt khỏi thời đại anh ghét sự sắp đặt xã hội luôn luôn là thế luôn đặt người ta vào 1 module nào đó .Ông đã thổi cho cô 1 làn gió mới. đầy hoang dã những cảm xúc mãnh liệc cuốn cô đi sự thô bạo sự tinh tế lấn áp lý trí cô để rùi bùng lên cái ngọn lửa tính dục đang le lói trong cô
Nhưng thật sự khi đọc tác phẩm này mình thật sự cảm thấy chẳng có gì đặt biệt chỉ 1 chút lãng mạn 1 chút phiêu lưu . 4 ngày không mệt mỏi trong tình yêu và tình dục da thịt chạm nhau cuốn lấy 2 tâm hồn
Sau 4 ngày câu truyện tình yêu thật sự mình mới thấy bắt đầu mình thích nó 1 câu chuyện tình yêu dựa trên những kí ức ngắn ngủi có lẽ nó dẹp thêm là nhờ sự tưởng tượng của 2 tâm hồn thời gian nó sẽ ăn mòn tất cả nhưng những gì bì lớp cát thời gian phủ lên thì bị trí tưởng tượng vẽ lên lấp đập sau dần có lẽ chỉ còn là giấc mơ. 1 giấc mơ có thật . Nó cháy bùng lên âm ỉ không ngụi lạnh . tuyệt vời tình yêu câu truyện diễn ra trong trí tưởng tượng 0 thể tin được nhưng tồn tại đâu đó
trong hình học phẳng 2 đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nhưng trong không gian thì nó sẽ gặp nhau ở 1 điểm nào đó. 1 sự ví von thật kì lạ nó đúng không đối với sự sống và cái chết .
00h30 am
Trời vẫn còn nóng

Mình đã có không gian riêng cho mình. Ích kỷ quá khi luôn đòi hỏi cái điều đó nhưng lại chính đáng mà . thoải mái sống như thế mới là sông chứ . 1 cái đó của riêng mình