Tôi có Bạn
Thursday, May 27, 2010 2:35:44 PM
Có lẽ sẽ rất nhiều người nghĩ họ có rất nhiều bạn bè những người mà họ giao tiếp hằng ngày ăn chơi hằng ngày nhắn tin cả tuần nhưng điều đó thật sự khiến họ có bạn chăng ? Không ? Đối với mình bạn bè là những người biết chia sẽ những người biết giúp đỡ ta khi ta cần khi ta buồn khi ta thật sự không thể nương tự những điểm tự của gia đình những điểm tự tinh thần.
Trước đây mình luôn âu sầu mình luôn lo lắng mình thật sự có bạn 0 ? Hay đơn thuần chỉ là giao tiếp trên những mối quan hệ thui nhưng đôi khi thật sự mình đã lầm. Mình thật sự có rất nhiều người bạn mình có thể trông đợi mình có thể chia sẽ những điều mình suy nghĩ thật sự ... RẤT vui vì điều đó . ích nhất nó cũng thể hiện mình có lối sống cũng không tồi mình đang muốn quen thêm nhiều người bạn nữa mình thật sự sợ cô độc mình thật sự sợ cô độc lắm lắm . Mối quan tâm của mọi người hướng về đâu chúng ta sẽ thấy họ nghĩ gì góc khuất của họ là gì. Thằng Quý nói 1 câu rất đúng bi kịch của thời đại này không phải là đạn bon chết chóc bi kịch của cuộc sống khả dĩ rất đơn giản là sự cô đơn,tình yêu,ước mơ những thứ tẹt nhẹt của sự sống.
Mình dạo này chơi facebook rất nhiều nó hợp với mình bởi vì nó có thể mở rộng mối quan hệ và duy trì nó . Mình thích điều đó . Sao mình không biết nó sớm hơn nhỉ
Phượng nở rộ dạo này mình thấy nhiều cây phượng nợ quá . Nhớ quá những mái trường xưa . Lớp học trước kia có rất nhiều kỉ niệm đấy chứ. Chỉ là chúng ta không phát hiện ra mà thui . Mình nhớ rất nhiều về trường học. Cảm xúc mình nở ra như những đóa phượng dậy đó . Những cây phượng nó gợi nhiều quá mà tại sao người ta lại nói phượng buồn nhỉ mình thấy cây phượng thật sự đẹp 1 cái đẹp sặc sợ giữa cái nắng vàng rải xuống sân trường phượng dường như tôn lên cái không gian đầy chói chang ấy bằng cái màu đỏ của tuổi trẻ cái màu đỏ của hừng hực sức trẻ nhưng sao nó vẫn có gì buồn nhỉ
Mình vẫn chưa làm hết sức mình tỉnh táo lại đi D hãy cố lên
Trước đây mình luôn âu sầu mình luôn lo lắng mình thật sự có bạn 0 ? Hay đơn thuần chỉ là giao tiếp trên những mối quan hệ thui nhưng đôi khi thật sự mình đã lầm. Mình thật sự có rất nhiều người bạn mình có thể trông đợi mình có thể chia sẽ những điều mình suy nghĩ thật sự ... RẤT vui vì điều đó . ích nhất nó cũng thể hiện mình có lối sống cũng không tồi mình đang muốn quen thêm nhiều người bạn nữa mình thật sự sợ cô độc mình thật sự sợ cô độc lắm lắm . Mối quan tâm của mọi người hướng về đâu chúng ta sẽ thấy họ nghĩ gì góc khuất của họ là gì. Thằng Quý nói 1 câu rất đúng bi kịch của thời đại này không phải là đạn bon chết chóc bi kịch của cuộc sống khả dĩ rất đơn giản là sự cô đơn,tình yêu,ước mơ những thứ tẹt nhẹt của sự sống.
Mình dạo này chơi facebook rất nhiều nó hợp với mình bởi vì nó có thể mở rộng mối quan hệ và duy trì nó . Mình thích điều đó . Sao mình không biết nó sớm hơn nhỉ
Phượng nở rộ dạo này mình thấy nhiều cây phượng nợ quá . Nhớ quá những mái trường xưa . Lớp học trước kia có rất nhiều kỉ niệm đấy chứ. Chỉ là chúng ta không phát hiện ra mà thui . Mình nhớ rất nhiều về trường học. Cảm xúc mình nở ra như những đóa phượng dậy đó . Những cây phượng nó gợi nhiều quá mà tại sao người ta lại nói phượng buồn nhỉ mình thấy cây phượng thật sự đẹp 1 cái đẹp sặc sợ giữa cái nắng vàng rải xuống sân trường phượng dường như tôn lên cái không gian đầy chói chang ấy bằng cái màu đỏ của tuổi trẻ cái màu đỏ của hừng hực sức trẻ nhưng sao nó vẫn có gì buồn nhỉ
Mình vẫn chưa làm hết sức mình tỉnh táo lại đi D hãy cố lên
