HELLO ! BLOG
Sunday, March 8, 2009 10:44:17 AM
[H3] My First Blog [/H3]
Tôi đang bước trên 1 con đường không thể thấy được đích đến, tôi đang đi trên 1 con đường hoàn toàn xa lạ . Nhưng tôi biết nếu tôi đủ nghị lực và lòng tin thì tôi sẽ tới đích. Tôi không biết đich đến sẽ là gì nhưng ai có thể biết được phía trước có gì nếu không tiến tới chứ dù nó là cái gì đi nữa thì nó cũng tương lai của tôi.
[BR]

[BR]
[P]Một con đường mới, một thử thách mới và một cuộc hành trình mới nó luôn đầy những khó khăn nhưng chính nó khiến cho chúng ta trưởng thành lên từng ngày. Nó đòi hỏi mỗi người đi tren con đường đó là lòng kiên nhẫn, sự quyết tâm nhưng có ai có đủ những điều đó.
[BR]
[BR]
[P]Đây là lần đầu tiên mình làm blog một cách nghiêm túc (ý nói là có mục đích ).Không như những lần trước làm dang dở, lần này có sự kết hợp cả việc làm HTML. Là bước đầu tiên để có thể thiết kế wed có lẽ blog này sẽ là nơi thử súc đầu tiên cũng là nơi theo dõi quá trình học của mình 1 cách rõ rệt nhất. Mình có rất nhiều dự định về cái blog này nó không đơn thuần chỉ là nơi thử test những đoạn code tẻ nhạt mà ích nhất là nó còn là nơi viết những cảm nhận của mình về mọi thứ xung quanh cũng như nó sẽ là nơi ghi lại những kiến thức mình đã học . Và mình còn muốn nhiều nhiều hơn nữa về cái blog này . Dù sao đi nữa đây là sự mới mẻ mà mình mong muốn .[BR]
[P] Có lẽ bản tính của tôi không hợp với Blog vì nó đòi hỏi người viết phải có sự chuyên tâm nhất định nhưng đó cũng là điều tôi thiếu . Tôi vốn là người ham vui nhưng cũng rất dễ chán nản điều đó cũng thật tệ hại. Toi luôn biết những khuyết điểm của mình nhưng không có cách nào khắc phục được chúng nhưng tôi vẫn cố gắng tạo hứng thú trong công việc có lẽ dần dần những tật xấu ấy cũng sẽ bỏ qua được cả
[P] OHHHHHHHHHHHH Khi làm blog có cả đống công việc phải làm nào là làm hình nền, viết topic, học cách trang trí blog nhưng nó sẽ giúp nhiều công việc sau nay của mình . Mọi viêc sẽ ổn .
khi ta chưa đi mà đã nói không bao giơ tới thì chẳng bao giờ ta đến được đâu cả
[P]Hôm nay trời rất đẹp rất thích hợp cho khởi đầu một điều gì đó mới mẻ .Và công việc đó là….
[P] [H2]HELLO ! BLOG[/H2]
[BR]

