Vẫn Ở Đó
Saturday, May 15, 2010 5:15:08 PM
Có khi nào bạn cảm thấy mình đã khác xưa rất nhiều rùi mình đã thay đổi rất nhiều trưởng thành trong suy nghĩ trưởng thành trong hành động rùi bỗng 1 ngày bạn đọc lại những dòng ghi của chính mình những dòng blog đã từ ghi lại . Và phát hiện mình thật sự VẪN Ở ĐÓ tưởng chừng đã bỏ lại sau lưng nó là những thứ lỉnh kỉnh nặng nề trên con đường trưởng thành . VẪ Ở ĐÓ những thứ 1 năm trước mình quan tâm những suy nghĩ lì lờm trong từng năm tháng vẫn những nỗi ám ảnh đè nặng MÌNH CHẲNG THAY ĐỔI
Vui lên không nhỉ . Mình vẫn cứ là thằng D của ngày nào . Nên giận dỗi lên chăng khi trưởnng thành là việc mình vẫn không vượt qua chặng đường phải bước nhưng giống bao cuộc đua mình luôn muốn là người tới trước . Giận dỗi với ai giận dỗi cái gì
Mình nghĩ rằng mình sẽ thay đổi mình đã đổi chỗ mới mong ngoại cảnh thay đổi bản thân , mong ngày mai sẽ khác . Khác như thế nào .
dạo này thấy người nhẹ nhõm , Moi quyết định không quá nặng nề và cố sức . Mình đã chơi facebook đã quyết định học ghita đã nghiên cứu về nhiếp ảnh mình muốn thay đổi cái nhìn của mình bằng những sở thích nho nhỏ thôi
Chơi những thứ đó chẳng với cái mục đích gì cả. Đôi khi thật sự chúng ta làm cái gì đó cũng chẳng cần nên có mục đích nào cả . Mà chỉ là do mình muốn thế kết quả sẽ đến thế thui
Hum nay mình đã chia sẽ với O nhưng O không hiểu mà lại nghĩ 1 điều ngược lại. Thay đổi bản thân vì người khác . Mình thật sự cảm thấy điều đó là sự ngớ ngẩn nhất trên đời
Thật buồn khi mình chia sẽ nhưng lại những được cái nhìn ngớ ngẩn
1 ngày lặng lẽ đầy bình yên
Vui lên không nhỉ . Mình vẫn cứ là thằng D của ngày nào . Nên giận dỗi lên chăng khi trưởnng thành là việc mình vẫn không vượt qua chặng đường phải bước nhưng giống bao cuộc đua mình luôn muốn là người tới trước . Giận dỗi với ai giận dỗi cái gì
Mình nghĩ rằng mình sẽ thay đổi mình đã đổi chỗ mới mong ngoại cảnh thay đổi bản thân , mong ngày mai sẽ khác . Khác như thế nào .
dạo này thấy người nhẹ nhõm , Moi quyết định không quá nặng nề và cố sức . Mình đã chơi facebook đã quyết định học ghita đã nghiên cứu về nhiếp ảnh mình muốn thay đổi cái nhìn của mình bằng những sở thích nho nhỏ thôi
Chơi những thứ đó chẳng với cái mục đích gì cả. Đôi khi thật sự chúng ta làm cái gì đó cũng chẳng cần nên có mục đích nào cả . Mà chỉ là do mình muốn thế kết quả sẽ đến thế thui
Hum nay mình đã chia sẽ với O nhưng O không hiểu mà lại nghĩ 1 điều ngược lại. Thay đổi bản thân vì người khác . Mình thật sự cảm thấy điều đó là sự ngớ ngẩn nhất trên đời
Thật buồn khi mình chia sẽ nhưng lại những được cái nhìn ngớ ngẩn
1 ngày lặng lẽ đầy bình yên
