Skip navigation.

Log in | Sign up

Bảo Như - Bảo Quang

Thiên thần

STICKY POST

NỤ CƯỜI VIỆT NAM

, ,

Nhìn mấy nụ cười này, thấy vui lạ thường. Giống y như vừa uống thuốc tăng lực á!

*** Dạo này em Quang hay cười hở hết mấy cái răng ra. Trông rất nham nhở. Mà đáng iu vô cùng. Hễ thấy ẻm cười điệu nà, ai cũng nhào dzô...(ai cũng biết làm gì òy đó).

Photobucket

cuoi

cuoi

Photobucket

cuoi

cuoi

cuoi

cuoi

*** Còn chị Hai cũng đâu thua kém. Mỗi khi cười là cười quá ư là duyên dáng, tươi. Phe hàm răng trắng đẹp.

cuoi

cuoi

cuoi

Những tấm này mẹ chụp khi chị Hai chơi trò "quăng gối" với má Ty. Má Ty chỉ cần quăng cái gối vào chân chỉ, là chỉ cười sằng sặc. Cười hoài, cười hoài hỏng dứt.

cuoi

cuoi

Mẹ thích tấm này nhất nè.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

cuoi

cuoi

cuoi

Đảm bảo xem xong là "CUỐI TUẦN VUI VẺ, ĐẦU TUẦN CŨNG VUI LUÔN".

STICKY POST

CHỊ HAI ĂN HIẾP EM RA SAO???

, ,

Ái chà, tình hình dạo này hai chị em chơi với nhau “không mấy hòa thuận”. Phải ghi lại thôi.

 

 

**** Chị Hai thường không cho em chơi đồ chơi chung. Nghĩa là: Thấy bóng dáng em thấp thoáng tiến tới gần chỗ mình chơi là “la toáng” lên cái đã “Mẹ ới…em Quang dành đồ chơi của con”. Có khi còn giơ tay quánh vào mông em nữa. Mà em Quang cũng thích đồ chơi của chị nữa cơ. Thấy chị chơi gì là quáng quàng vứt cái của mình, bò lẹ qua chỗ chị hai rồi lấy tay đập tơi tả. Hỏi ai mà chịu nổi. Mẹ đã cố tình cho em chơi cái giống chị Hai để em không chạy qua bển. Nhưng được có vài phút thì đâu lại hoàn đấy.

 

 

Giải thích hoài “Con phải cho em chơi chung vì mẹ mua cho hai chị em. Nếu con chơi một mình thì mẹ sẽ không mua đồ chơi nữa đâu”. Chị nghe lời nhưng rồi cũng “Mẹ ới…ới…em quậy quá hà, em cứ phá con, hỏng cho con chơi”. Mẹ lại “Quang à Quang, con không được phá chị nghe chưa, của con nè, con chơi đi. Sao cứ đập đồ của chị vậy”. Chẳng biết em hiểu gì không vì khi la xong, ẻm quay nhìn mẹ rồi…phá tiếp.

 

 

Thành ra, cảnh giành đồ chơi đã diễn ra thường xuyên hơn. Và phần thua dĩ nhiên là nghiêng về em Quang. Em cũng hỏng giận hờn gì hết vì đưa cái khác cho em, em quên ngay chớ gì…

 

 

(Quang, đưa cái quạt cho hai)

 

HAI CHI EM

Không đưa hả. Hai giật lun.

 

HAI CHI EM

Hai, trả đây cho em, trả cho em...

 

HAI CHI EM

Mẹ: Nhìn đây hai con, chụp cái coi. hehe

 

HAI CHI EM

Ứ nhìn nữa. Quang! Dám dành quạt dới chị Hai hả?

 

HAI CHI EM

Quang: lấy được quạt òy. Chuồn thôi...

 

HAI CHI EM

Hai: Chuồn hả? Béo má cho biết...Dám lấy quạt của chị rồi chuồn hả?

 

HAI CHI EM

Quang: Ừ, chuồn nè. Rồi hai làm gì em?

 

HAI CHI EM

**** Chị Hai chuyên gia chơi với em là lấy hai tay đè đầu em xuống. Gìm chặt cho tới khi em la làng lên thì thôi. Được một lúc lại đè tiếp. Cứ vậy hoài. Mẹ nhìn thấy tội nghiệp em quá, cứ cố gắng ngóc đầu dậy nhưng “lực bất tòng tâm”. Thật ra mẹ hiểu đó là cách chị Hai bày tỏ tình cảm với em, và em cũng thích. Nhưng mà chị đè quá, em hỏng thoải mái nên la. Vậy thôi.

 

 

Dù gì, Mẹ cũng cảnh báo Như lần nữa nghen “Chơi vậy, mấy tháng nữa, em lớn, em đè lại thì đừng có la làng nhen con”!

 

Như: Gối đè em nà...vui quá vui quá!

Quang: Cứu em hai ui!

 

 

 

HAI CHI EM

 

Như: đi đâu, đi đâu em. Ôm chân cho khỏi đi. hehe

 

 HAI CHI EM

nhìn mẹ cười cái coi...

HAI CHI EM

Ôm cho khỏi đi lun.

HAI CHI EM

Quang: Bực òy nha hai. Bỏ em ra...nhanh!

HAI CHI EM

Như: Ứ bỏ. Làm gì hai...

Quang: Ứ bỏ thì ta...cố hết sức ta...dọt...

HAI CHI EM

Như: Hai kéo chân cho khỏi...dọt

Quang: Thôi mà hai, em năn nỉ mừ...

hai chi em

Như: hỏng tha, cứ đè nè. Ngon thì chuồn coi thử...

Quang: Chị Hai giỡn dai thấy ớn. Em bực...em gim trong lòng...Mai mốt lớn, em đè lại...hứ...

Mẹ: Như, áo tốc hết cà. Con gái gì mà dữ ớn!

HAI CHI EM

Quang: há há, thóat được nà. Ta chỉ cần xoay người một cái là thoát...haha

hai chi em

Như: Ai nói thóat? Ta đè nguyên con nè. Giỏi thì thóat ta xem..

Quang: Chết tui, làm sao giờ???

hai chi em

Quang: Hai bỏ em ra, nhột quá, nhột quá!

hai chi em

Như: Ta dùng chiêu "ôm chặt cổ". Coi ẻm thoát sao?

hai chi em

Quang: Ta lật người lại như lúc nãy nè...Ối ối, sao hỏng thóat ta?

Như: Ta biết chiêu này òy nên còn lâu nhá!!!

Photobucket

Như: Nằm ngoan, hai thương. Đừng chống cự nữa mừ...

Quang: Mệt quá chời, chống cự gì nổi nữa hai!

Photobucket

Quang: Hai tha cho em đi hai

hai chi em

Như: Mặt ẻm giận òy. Tha cho ẻm thôi, hỏng thôi, năn nỉ chết lun. Ẻm giận dai lắm ớ!

hai chi em

Như: Hai ôm chặt em mà còn giận nữa hả?

Quang: Hứ, giận sao hong, mệt chít được nè...

hai chi em

Như: MỆT QUÁ...NGỦ THÔI..

Quang: ỪM...NGỦ NGON GÌ ĐÂU Ớ. ĐAU HẾT CẢ NGƯỜI VÌ GỒNG QUÁ SỨC

HUHUHUHU

hai chi em

kết quả

- thằng em ngủ lăn xuống giường mà chả biết.

- Con chị: chẳng biết trời trăng...

Photobucket

Tường thuật tới đây là hết òy.

STICKY POST

LỄ TỔNG KẾT CỦA CHỊ HAI

,

Tính tới nay, chị Hai đã dự được 2 lễ tổng kết. Nhanh thật đó!!!

 

Năm ngoái, chị không biết gì nhiều về phần thưởng, về giấy khen thì năm nay chị đã lờ mờ hiểu về nó và thích cầm nó chụp hình. Hồi nhỏ, mẹ cũng thích mấy vụ ôm quà + giấy khen để trước ngực, vênh váo chụp hình đầy vẻ tự hào. Thì giờ đây, con gái mẹ đang bước vào giai đoạn này...nhưng không vênh váo...mà rất ư là bẽn lẽn...

 

Nói về chuyện này, thiệt tình mẹ rất rầu về chị Hai. Chuyện là vầy nè:

 

Trước hôm lễ tổng kết: Cô giáo nói " Ngày mai có Bảo Như hát 2 bài". Vì vậy, cả nhà ai cũng háo hức chờ xem con gái biểu diễn gì đây...

 

Rồi, mẹ là người tới lớp chị hai đầu tiên, khi nhìn thấy mẹ, chị hai khóc quá trời, khóc cho tới khi cô đưa chỉ ra ngồi với mẹ, thì chỉ mới nín (mở ngoặc: trong khi các bạn khác phải ngồi bên trong để chuẩn bị múa hát). Ban đầu, chỉ rất ư là dạn. Làm dáng cho mẹ chụp hình...Làm đủ kiểu luôn nha!

 

BN

BN

BN

BN

BN

BN

N

BN

BN

BN

 

BN

Chỉ vui vẻ vậy đó! Các phụ huynh khác ai cũng khen chỉ dạn, rồi hỏi chỉ đi học chưa. Mẹ nói "Bé học lớp này nè", thì họ nói "Ủa, dzậy hả, sao nhỏ con vậy?" (câu nói gì mà vô duyên ớn).

 

Nhưng...lầm nhá! Tới khi chỉ cùng cả lớp ra ngoài biểu diễn văn nghệ...Tiết mục mà mẹ và bà Nội chờ đợi trong niềm háo hức thì chỉ...làm cho cả hai người cùng buồn...não ruột...Vì vầy nè

 

(Nhìn mặt chỉ buồn gì mà buồn dữ á)

 

 

BN

BN

Photobucket

Cái miệng này là sắp mếu nà!

Photobucket

Đâu rồi cái mặt vui vẻ và dáng vẻ hoạt bát? Chỉ còn lại một gương mặt bu6òn rười rượi.

Photobucket

Photobucket

chỉ sắp khóc òa lên...

Photobucket

Các bạn được lãnh thưởng. Ai cũng vui mừng. Còn chỉ thì...khóc. (Nhìn cái bạn kế bên chỉ kìa, bạn cười rất tươi).

Photobucket

tấm này nhìn chỉ thảm chưa kìa...

Photobucket

Xong buổi lễ, tự nhiên chỉ khóc òa lên, nước mắt quá chừng. Mẹ không hiểu tại sao chị lại như vậy? Đâu rồi hình ảnh hiếu động lúc nãy. Đâu rồi dáng vẻ nhanh nhẹn, ánh mắt vui vẻ và nụ cười tươi tắn???

 

Một lúc sau thì chỉ nín, chỉ bắt đầu lăn xăn trở lại.

 

chỉ cười mà nước mắt còn đọng nới khóe mắt! Trông thương quá! Chị cầm bằng khen "bé khỏe, ngoan" của lớp Gấu 3

Photobucket

Còn đây là quà con cá vàng.

Photobucket

Hai mẹ con cùng chụp kỷ niệm. Chị nụ cười chỉ tươi hơn bao giờ hết.

 

BN

BN

chỉ chụp chung với 4 bạn thân: Mai Anh, Duyên, Mai Vy (từ trái qua). Bạn mập nhất là bạn Duyên, rất nổi tiếng trong..giới phụ huynh vì bạn ấy rất dạn dĩ, ai ra về bạn ấy đều lấy cặp cho. Và nhớ rất rõ ba mẹ của từng bạn trong lớp. Cũng vì vậy mà ba CH có kỷ niệm vui "HÔm đó, bạn Duyên cũng lấy cắp cho BN. ba chẳng nhìn xem phải không. Đi nửa đường, phát hiện ra...LỘN CẶP. Thế là quay lại đổi cho đúng. haha. Đính chính rằng" KHông phải bạn Duyên lộn mà tại có nhiều cặp giống nhau, bạn í lại không biết chữ + phụ huynh không chú ý nên ...ra thế!

BN

chỉ với Mai Anh

BN

chỉ với Mai Vy

Photobucket

chụp tấm thứ hai là không chịu chụp tiếp

BN

Chỉ chụp với cô Phương - cô chủ nhiệm. Cô báo cáo trong tổng kết rằng:

- Bạn Bảo Như lúc mới vô lớp nhút nhát, hay khóc. Bây giờ rất dạn và không khóc (mẹ nghĩ, chắc nhầm chỗ nào òy)

- Bạn Bảo Như đầu năm suy dinh dưỡng, cuối năm...vẫn suy...và cứ vừa lên kênh A là..nhảy xuống B. (Cái này cô nói đúng)

BN

BN

với cô Ánh.

BN

với cô Loan

BN

với cô Giao. Như thuộc nhóm cô Giao. Cô thương và chăm sóc chị hai rất chu đáo.

Ở lớp chị Hai chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm thuộc một cô phụ trách. Mỗi giờ học, từng nhóm sẽ được học một môn và xoay vòng. Theo báo cáo cuối năm: Lớp Như rất thích tô màu, dán, vẽ, hát nên nhóm nào mà học cái này thì y như rằng: Các bạn nhóm khác kéo đến rất đông.

BN

BN

với cô Phương và Cô Giao

 

BN

với cô Phương, Cô Giao, Cô Loan và cô Ánh.

Mẹ định chụp với 4 cô thôi, nhưng tại vì trong lớp còn 3 bạn chưa có ba mẹ tới đón nên các cô kéo vào chụp luôn. Thành ra, rốt cuộc hỏng có tấm mình Như chụp với 4 cô.

 

Tập hợp 4 cô một lúc để có tấm hình, quả thực rất khó vì các cô hay tán ra, mỗi người mỗi việc. Ai cũng muốn làm cho nhanh, gọn và xong sớm. Trong mắt mẹ, các cô rất siêng năng, chăm chỉ, tốt bụng và rất yêu trẻ con.

 

BN

 Sau bữa họp phụ huynh này, mẹ thấy  Bảo Như rất nhút nhát. Gặp nhiều người lạ thì mất tự nhiên và mất luôn vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát.

Mẹ để ý: NẾu không ai chú ý tới Như thì Như trở về con người thật của mình : thông minh, nhanh nhẹn, lanh lợi. Nhưng chỉ cần ai đó khen con một tiếng là con "co mình lại" ngay.

 

Làm sao để hết tính này? Nói thêm rằng" Mẹ rất hay cho con đi chơi, nhưng lại ít đi với những bạn cùng trang lứa". Àh, hay đó là lý do???

 

Vậy giờ, chúng ta sẽ siêng đi gặp các bạn để con gái trở nên dạn dĩ. Nghen!

 

 

STICKY POST

EM QUANG 9 THÁNG

, ,

Cập nhật tình hình em Quang cái coi:

- Tới hôm nay là em được 9 tháng 11 ngày:

 

- Em dạo này hay cười ré lên. Tự dưng thấy ẻm "há há...á á..." là biết ẻm cực kỳ vui sướng, kích động. Kế theo là khuôn mặt ẻm tươi rói, tay chân quờ quạng và...hậu quả là.. Hai má em bị...HUN tơi tả. haha

 

 

BQ

BQ

BQ

- Em đã biết vịn rồi đứng chựng lên. Vịn vào bất cứ thứ gì: gối, bàn...và dễ nhất là vịn vào tay người khác. Đứng thì chưa vững đâu, nhưng cứ thích đứng cho nó oai. Cho ngồi xuống là...khóc liền á!

(Tấm hình này trông em lùn ơi là lùn)

BQ

- Em thích ngậm bất cứ thứ gì, miễn là đủ cứng để đỡ ngứa lợi. Kết quả là thằng răng thứ 5 đã ló hồi đầu tuần trước và thằng thứ 6 sắp nhoi lên theo cho chẵn.

( Hình này nhìn ẻm ngậm cái cặp nhon lành chưa?)

 BQ

- Ẻm cực ghét tối. Ba mua cho ảnh cái mắt kính mới. Đeo cho ảnh, lập tức mặt ảnh dzầy nè. Nhăn nhó, rồi lấy tay giật phăng ra...Cái trò này không dám thử nữa vì sợ cái gọng kính đụng vào mắt ảnh...

bq

- Tối trước khi đi ngủ, đặc biệt là đêm, ẻm không chịu bế bú mà phải đặt nằm lên gối, bú. Rồi sẵn, ngoẹo cái đầu sang một bên, ngủ luôn cho tiện.

bq

- Trò chơi mới nhất ẻm đam mê là...máy vi tính. Thấy nó, ẻm rống, ẻm cười sung sướng rồi...bộp bộp điên cuồng. Y chang chị hai hồi nhỏ. Kết quả, cái nút " shilf, nút ctrl" nó lòi lên òy.

BQ

BQ

BQ

bq

BQ

bq

BQ

 

- Ẻm cực thích giành đồ chơi với chị hai. Hễ thấy chị chơi cái gì là nhào tới giật. Chị Hai mấy lần quánh cho mà hỏng chừa. Ngộ, của mình hỏng thèm chơi, cứ nhè của người khác là tấn công. Haiz..z...z, nhức cái đầu luôn

- Hồi tháng trước mẹ có ước: Tháng thứ 9 bò nhanh cho mẹ vui. Giờ thì mẹ vui lắm òy vì ẻm bò nhanh lắm. Thoặt một cái là...ẻm ngay góc giường, rồi ngay góc phòng, rồi ngay góc ổ điện. Chả ngồi yên được 10 phút. Tòan bò và phá. Cái gì cũng sờ tay vào...Ối, mới 9 tháng mà nghịch như khỉ con. Hèn chi bà ngoại phát biểu một câu "Trả tao 5tr tao cũng chẳng thèm trông". Rồi hôm qua, ông Nội canh ẻm 10 phút cho mọi người ăn cơm. Xong ông cũng phán: " Bà Ngoại nó nói đúng". haha

 

- Chuyện ngủ đêm của em: Từ hôm cái entry than phiền của mẹ ra đời thì 2 hôm sau" Em ngủ ngon và không khóc nhiều. Chỉ khi nào đói thì ré lên, mắt ngắm nghiền, ngồi dậy la. Mẹ phải ba chân bốn cảng pha sữa rồi cho ẻm bú. Bú xong, em lăn ngủ tiếp. Cứ thế, đêm chừng 3 lần. Làm cho mắt mẹ chả cần trang điểm củng đen và sâu...hichic

 

- HÔm thứ sáu vừa rồi đưa ẻm đi chích ngừa Sởi. Hôm đó, mấy anh chị lớn khóc dữ lắm. Đến phiên ẻm: Mặt ẻm lì ra làm hai cái má xệ càng thêm xệ. Môi chề ra dài cả thước. Cô y tá chích cho một phát, gương mặt ảnh chẳng thay đổi tí gì. Tới khi rút kim tiêm ra, mặt ẻm vẫn lì. Không hề tỏ ra đau hay khó chịu. Xong, mẹ cho ra ngòai, chừng 2 phút sau, ẻm giật phăng cái bông gòn ra, rồi dùng tay mới chích, đập lia lịa vào cái ba lô. Hỏng đau sao ẻm??? Hỏng hiểu? Dìa nhà, ba nói "Chà, lì dữ ta"

 

- Em thích đi dạo ngòai sân: Chả là mỗi sáng và mỗi chiều, em được ngồi vào trong xe, đẩy em hóng mát khắp sân. Ẻm thích lắm nên nếu lỡ mà ẵm ẻm ra lúc mà ẻm đang hứng chí...ẻm lấy hai chân gị lại rồi khóc rống. Dữ lắm á!

 

BQ

Photobucket

 

- Phê bình em nè: Ba tháng rồi mà ẻm chỉ lên được 800 gr, dài thêm 6cm. Là sao???

Mong ước của mẹ là: Tháng này em làm ơn tăng cân nhiều nhiều cho mẹ vui nghen em

 

 

STICKY POST

KỂ CHUYỆN HỒNG KÔNG

,

Hồng Kông trong mắt mẹ là một đất nước hiền lành và an toàn. Con người ở đây cũng nhẹ nhàng, xinh đẹp. Khí hậu mát mẻ, ôn hòa. Trình độ công nghệ thì vượt xa VN tới hàng mấy thế kỷ. Nội cái vụ "xe điện ngầm" thì...hỏng biết đời Như - Quang có được hưởng chưa.

Đất HK chật, người đông nên làm việc và sống trong chung cư cao tầng. Nhà ai giàu lắm lắm, mới sống tại nhà riêng. Còn nữa, vì hệ thống giao thông công cộng tiện lợi nên hầu như ai cũng đi, chẳng thấy xe hơi riêng. Chỉ thấy taxi thôi. Nếu có, thì toàn xe xịn. Ai thích xe hơi thì cứ qua HK mà chiêm ngưỡng, toàn xe tính bằng tỉ VND thôi á! Nó xịt bô một phát, chạy mất hút. Thích lắm!

KH

Đây là toàn nhà cao nhất KK. 88 tầng lận đó. Chú ba chụp từ dưới chân mẹ, nên mới lấy hết được á.

hk

Còn mấy cái này, cái nào cũng cao chót vót

hk

hk

Vì hệ thống điện ngầm quá tốt, quá tiện, lại rẻ nên đi chơi đâu cũng dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên phải biết Tiếng Anh thì mới đi được vì nơi đây dùng hai thứ tiếng Hoa/ Anh. Bảng biểu chỉ dẫn khắp nơi. Muốn đi đâu chỉ cần tìm bảng chỉ dẫn là...alêhấp...tới nơi.

Photobucket

Photobucket

Tới sân bay HK thì tranh thủ lấy bản đồ HK, bản đồ xe điện ngầm, một số thắng cảnh của HK vì nó chỉ dẫn rất cặn kẽ là bắt ga nào? Ra exit nào? Đi tới đâu. Nói chung là rất dễ.

(cái này là bản đồ điện ngầm MTR)

Photobucket

Cũng không cần lo vụ chèo kéo khách, mất cắp....vì chẳng có tình trạng này bao giờ. Mua thì mua, không thì thôi, cũng chẳng ai phiền lòng. Nhưng có nơi phải trả giá (chợ Lady's market, Stanley's market) 25-30%. Nhưng mà ngày lễ, ngày đông thì chẳng trả được đồng nào đâu nha.

Đa số hàng hóa mắc hơn VN, áo quần, giày dép, túi sách. Nhưng...HÀNG HIỆU thì rẻ hơn nhiều từ 30 - 50%. Ví dụ như hàng Adidas, Nike. Nên đáng để mua. Còn áo quần hàng hiệu cũng rẻ hơn bên này. Àh, mẹ H mua được rất nhiều hàng của Giordano sale rẻ mạt. Vì ít size (một là quá bé, hai là quá to). Tậu 4 cái/ 100 đồng HK. Tại chợ Lady's market, có nhiều mẫu mã, nhiều size, nhiều màu để chọn hơn chỗ trung tâm mua sắm. Ai có đi thì vào đây. Nó nằm trong thành phố, chỉ cần đón xe điện là tới ngay.

Àh, ba mẹ mua sẵn 2 thẻ MTR, mỗi thẻ 100 đồng HK. Đóng cọc 50. Rồi cứ cầm thẻ quẹt, quẹt vào máy tự động. Nó tự trừ tiền. Đi cái này rẻ hơn, tiện hơn là mua từng vé. Nếu dư thì đổi tại quầy customer service nào cũng được. Nó trả tiền cọc + tiền dư. Ba mẹ xài tổng cộng là gần 6 thẻ/ 3 ngày. Haha, nghe là biết đi quá xá rồi hén.

Ngày đầu tiên ba mẹ check in KS rồi vác bản đồ, tự đi lên THE PEAK chơi. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh HK. Buổi tối HK đẹp hơn ban ngày vì nhiều đèn hơn. Bởi vậy phải chụp một tấm làm kỷ niệm. Máy mình chẳng chụp được nên dịch vụ nơi đây có dịp làm ăn. Nó chụp dùm 4-5 kiểu rồi cho mình chọn. Nó rửa liền trong vòng 2 phút. Giá khoảng 130 đồng HK. Mắc há. Nhưng thôi kệ, cũng đáng. Tấm này mẹ chưa scan nên không có post lên. Chỉ có vài tấm này nè.

HK

HK

Tại the Peak cũng có đồ lưu niệm, nhưng mắc khủng khiếp.

HK

Tại đây có Madame Tussauds. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng, chụp hình thoải mái. Chỉ cần mua vé 150 dong/ người (măc). Quên, chụp với Obama thì phải trả tiền. Nó chụp, nó rửa, tính 90 đồng. Ba mẹ cũng làm một tấm. haha

Ban đầu ba còn chịu khó chụp cho mẹ. Sau, nhiều quá, ba ứ thèm chụp nữa. Vì mỏi tay và quá nhiều. Mẹ cũng mất hứng nên chọn vài người mẹ thích để chụp. Tiếc là không chụp chung với Thành Long.

HK

HK

HK

Photobucket

HK

HK

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Ngày hôm sau, ba mẹ hẹn với Chú ba, cô Châu Anh tại Disney land. Chỉ cần leo lên MTR là tới thẳng nơi đây. Giá vé 1 người là 350 đồng. Vô cổng, muốn chơi gì thì chơi, không tính thêm phí.

(HÌnh này chụp trên xe điện khi từ ga cuối tới Disneyland. Chỉ có tới chỗ này thì mới có ghế ngồi êm và cảnh trên xe đẹp vầy thôi, chớ MTR bình thường, ghế cứng không à)

hk

HK

HK

HK

Disney land mẹ tưởng tượng sẽ rộng lắm, nhiều nhân vật hoạt hình lắm. Nhưng ai dè nó nhỏ xíu, lâu lâu mới có con chuột Mickey ra (giống như người mặc áo thú vào á) chụp hình. Người xếp hàng chụp với nó dài chắc cỡ 200m. Ối, ngán ngẩm nên chả thèm chụp luôn. Mà hết giờ là nó biến, chớ hỏng phải chụp cả ngày đâu. Mẹ nghĩ con nít chắc là thích vì nó có lâu đài công chúa, có lâu đài gấu Pool, có chuột Mickey...

HK

Cảm giác khi vừa đặt chân tới đây, mẹ vô cùng vui và phấn khích, giống như trẻ ra 20 tuổi vậy á!

HK

Nói thêm, tại đây, chẳng ai chơi đồ dây hết. Ai cũng khoác cái áo khoác nhẹ. Vì trời hơi lạnh. Nhưng hình như da mẹ dày nên chả cảm thấy lạnh tí nào. Thấy mát mẻ lắm. Chắc tại Sì Gòn nó nóng quá mà,

HK

gấu Trên đường vào sâu trong Disneyland, hai bên đường, người ta trang trí nhà theo kiểu châu âu. Nhìn cũng đẹp lắm

HK

cái máy bắn bong bóng này có mua cho BN, nhưng về nhà không xài được do bị bể. hichic

hk

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

Nhưng cái mẹ thích nhất là vô lâu đài của Gấu Pool. Vào đó, cảm giác rất bình yên, nhẹ nhàng. Chắc chắn Như - Quang sẽ có dịp tới đây. Nó xây dựng thành một câu truyện ngắn, trang trí hình động, mưa, gió rất hay. Dĩ nhiên hàng chờ của nó cũng không ngắn. Nhưng đáng để đi.

hk

Vào bên trong mẹ không chụp được, thì ra ngoài, mẹ tranh thủ lia vài phát. Nhìn mẹ, đố ai biết mình 2 con...hahaha

hk

HK

HK

Ngoài ra, mẹ còn đi tới lâu đài Tarzan. Phải đi thuyền/ bè sang. Nếu đi thuyền thì họ cho khám phá dòng nước nhân tạo, có cá giả (bơi lạch bạch, mắc cười lăm), có voi giả (phun nước tung toé), có rắn giả, có lửa giả...Nói chung cũng rất vui.

(ha Toàn cảnh khu Tarzan nè)

Photobucket

hk

Bảng chỉ đường ở khắp nơi.

Photobucket

hk

hk

hk

hk

hk

Nói thêm là: Toilet ở mấy khu công cộng HK sạch sẽ lắm, chứ hỏng như VN đâu. Tấm này mắc cười lắm, mẹ nói ba chụp dùm. Ba nói "Cả toilet em cũng muốn chụp à, bó tay em luôn". Thật ra, tại mẹ thấy bảng toilet này hay hay, hén?

hk

Chỗ dành cho Tarzan là trên ngọc cây này. Cây làm giả, lá cũng giả. Nhìn rất hoành tráng nha. Đường lên, làm bằng mấy bậc thang gỗ, bện bằng hàng tỉ sợi dây thừng. Rất chắc chắn, tỉ mỉ, khéo léo

Photobucket

hk

hk hk

HK

Toàn bộ cảnh, giá trị là chỗ này thôi.

hk

hk

hk

Tấm này ba chụp khi xuống nhà Tarzan.

Photobucket

Ai ham cảm giác mạnh thì vào Space Mountain. Tại đây, ba mẹ, cô chú ngồi vào phi thuyền rồi đi thám hiểm bầu trời đầy sao, tuyệt đẹp. Rồi nó phi, nó lượn, nó thả dốc...ối trời, mẹ sợ. Chẳng la được một lời nào. Còn mọi người thì ai cũng thích. Xong! Ruột gan lộn nhào, ai cũng phải ngồi tĩnh tâm, uống nước rồi mới đi tiếp được. Đừng cho con nít đi trò này nha. Nhớ...nhớ!!!!

Nhìn bên ngoài vầy nè, bên trong, sợ phát khiếp

HK

Ngày thứ ba, mẹ tới Ocean Part. Cũng từ MTR rồi đi theo hướng dẫn

Tại đây có xiếc cá heo. có xiếc Hải Cẩu, có trò chơi cảm giác mạnh, có trại nuôi Gấu Trúc, có cáp treo... Đám con nít sẽ thích cá heo, gấu. Còn cảm giác mạnh thì...háhá, có người lớn thích. Mẹ thì hơi thất vọng thì nơi đây không có động thủy cung hay nơi trưng vày các loài sinh vật biển. Chỉ có chừng ấy thôi. Nên nói thua cả Đầm Sen cũng đúng.

Ngày thứ ba, mẹ tới Ocean Park. Cũng từ MTR rồi đi theo hướng dẫn

 

 

Photobucket  

Photobucket

 

 

HK

toàn cảnh Ocean Park nhìn từ trên cao nè

Photobucket Photobucket Photobucket

 

Tại đây có xiếc cá heo. có xiếc Hải Cẩu, có trò chơi cảm giác mạnh, có trại nuôi Gấu Trúc, có cáp treo... Đám con nít sẽ thích cá heo, gấu. Còn cảm giác mạnh thì...háhá, có người lớn thích. Mẹ thì hơi thất vọng thì nơi đây không có động thủy cung hay nơi trưng vày các loài sinh vật biển. Chỉ có chừng ấy thôi. Nên nói thua cả Đầm Sen cũng đúng.

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

Ngày thứ ba, mọi người kéo nhau ra Standley chơi. Nơi đây, biển sạch, đẹp, mát mẻ nên rất nhiều người tới chơi. Dùng bữa tại nhà hàng Tây Ban Nha (giá cũng OK), thì vào chợ Standley mua sắm. Thật ra, cũng chẳng mua được gì vì đồ lưu niệm hỏng nhiều, áo quần nhiều nhưng hỏng rẻ, quần áo con nít nhiều vô kể, đủ loại. Hôm ba mẹ đi là lễ 1/5 nên không trả giá được nhiều, rốt cuộc mua được cho hai chị em cái quần yếm. Giá OK và đẹp. Nghe nói ngày thường có thể trả giá 20%.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

Nói tới quán ăn thì HK nổi tiếng với món Ngỗng, Vịt Quay và DimSum. Mỗi tối ba mẹ đều được dẫn đi ăn những món đặc sản này. Nếu ở SG ăn vịt quay Bắc Kinh là ăn da, sau đó lấy thịt làm món khác thì ở đây, da và thịt cắt chung thành lát mỏng, quấn bánh tráng, chấm nước tương. Àh, HK ăn mặn hơn VN mình nên các món chấm thường rất mặn, các món ăn thường khỏi phải chấm. Ngoài ra, họ thường không ăn tương ớt. Kể cả KFC cũng ăn không luôn. Lạ há.

 

Mẹ thích ăn nhà hàng Dim Sum. Tại đây, hầu như khách nào cũng phải chờ 45-60 phút để có bàn ngồi. Giờ mở cửa 10h - 3h chiều. Đi tầm 11h là may ra có chỗ. Còn giờ trưa thì...mỏi mòn mà chờ. Nếu ai đã từng đi ăn Dimsum sẽ biết cách phục vụ rất khác biệt. Mỗi người đẩy một xe đẩy chất các món ăn : há cảo, bánh bao, xá xíu, xíu mại...(các món TQ), đi qua từng bàn, họ mở nắp hộp ra. Ai thích món nào thì gọi. Sau đó, họ lấy con dấu chấm vào cái giấy để sẵn trên bàn, để tính tiến. Phục vụ nhanh, gọn, lẹ, nóng hổi. Ai cũng đói nên ăn rất ngon. Giá cũng OK. 4 người bọn mẹ ăn hết tổng cộng 18 món. No ặc luôn!

   hk Photobucket

HẾT RỒI. MẤT GẦN NGÀY HÔM NAY ĐỂ POST BÀI NÀY. MỆT XỈU...

HÌNH VUI NHẤT TRONG CHUYẾN ĐI NÀY LÀ... HAHA

Photobucket

STICKY POST

BẢO QUANG BỊ GÌ?

, ,

BQ

KHoảng 10 ngày lại đây, Bảo Quang bị cái gì mà đêm dậy, khóc quá chừng luôn. Bú xong, khóc thét và khóc lâu (chừng nửa tiếng), rồi ngủ lại tiếp. Ngày nào cũng vậy hết. Giống y như bị đau gì đó nhưng sáng ra lại chơi bình thường, vui vẻ

 

Đêm qua chàng ta khóc cả tiếng rưỡi (từ 12h30 tới hơn 2h sáng). Khóc thét và điếng người khi đặt xuống. Mẹ kiểm tra thì

- không bị con gì cắn,

-không phải đau bụng (vì không thấy ôm bụng)

- Không đau tai (vì không ôm tai, ôm đầu)

Sáng ra lại bình thường, vui vẻ.

 

- Lên mạng search thì không phải triệu chứng của Lồng ruột.

 

*** Đang nghi ngờ là tại Tivi. Vì lâu lâu cả nhà bật ti vi xem, chàng ta coi ké. Nhưng không biết phải không?

*** Hoặc chứng sợ hãi do nằm mơ.

 

Sợ quá đi. Có ai biết đó là tại vì sao không? Vì thật tình không có dấu hiệu gì rõ rệt nhưng thấy chàng ta khóc hoài, thấy vừa sợ, vừa lo và cả hai mẹ con đều mệt lả

 

hichic

 

 

 

 

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31