RỆP ra đời như thế nào ???
Thursday, April 19, 2007 9:56:21 AM
BỐ CÁO THÀNH LẬP CÔNG TY VÔ TRÁCH NHIỆM VÔ HẠN
Vào một buổi trưa mùa xuân vô cùng đẹp đẽ đầu tháng tư năm 2007, Hằng NM2, Tuấn TM3, Vân NTB, Anh PTN, bốn nhân viên quèn tại Trung tâm Phát triển Công nghệ FPT rủ nhau đi ăn pizza. May mắn sao, hôm đó một vị cốp rất lớn là NamNT, tức anh Nam già “vô tình” đi qua Trung tâm, bữa cơm thân mật cũng là cơ duyên để ra đời một dự án mới, một dự án đầy táo bạo về ý tưởng, đột phá về hình thức và ly kỳ, câu khách về nội dung.
Số là, trong lúc ăn, một đề tài sôi nổi nảy ra: Tờ báo như thế nào mới gọi là tờ báo “của dân, do dân, vì dân”? Cãi nhau một hồi, diện mạo của 1 tờ báo DÂN CHỦ, TỰ DO NGÔN LUẬN được hình thành:
1. Ai cũng viết được, không cứ phải văn hay chữ tốt.
2. Bài gì cũng đăng, không bị kiểm duyệt nội dung, miễn là sự thật.
3. Các vấn đề được công bố không làm nguy hại tới tính mạng, uy tín, ghế, công việc và cụ thể là tiền lương của tác giả bài báo.
Nói rồi chẳng lẽ không làm, nhất là với tình hình thể thống báo chí hiện nay (đặc biệt là báo nội bộ), mang tiếng là của chung mà động chạm chuyện gì cũng ý tứ kiêng khem, tóm lại là không dân chủ. Với khả năng kích động, khích bác quần chúng sẵn có , anh Nam đã làm cho mấy thằng nhân viên quèn máu lên, tưởng mình to bằng giời , mới quyết chí phải tự mình làm ra một tác phẩm để đời, lưu danh thiên cổ (còn lưu kiểu gì, lưu như thế nào thì tùy).
Ban bệ tòa soạn đẻ ra ngay trên bàn pizza giữa tiếng lách cách dao kéo xử lý món sườn cốt lết và pizza hải sản. Đúng là CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO, từ bữa trưa tốn kém 260k (do đại gia Tuấn Tò Mò ba tài trợ), báo RỆP ra đời.
Hôm Nay, thứ sáu ngày 13 tháng 4 năm 2007, chúng tôi ra BỐ CÁO THÀNH LẬP TÒA SOẠN BÁO MỚI – Báo RỆP
Với tiêu chí hoạt động:
1. Slogan: “Ngồi xó nhà bàn chuyện thế giới”
2. Phát huy tối đa tinh thần làng VŨ ĐẠI: bình luận tất cả mọi việc trên giời dưới biển, miễn không phải chuyện nhà mình. (Cụ thể, chẳng hạn bạn là người FTD, bạn có thể viết bài về khắp nơi, FDC, FIS, FOX, FMB… nhưng chúng tôi tuyệt đối không đăng bài bạn viết về FTD)
3. Cực kỳ dễ đăng (chúng tôi khuyến khích các thể loại từ khen đến chê đến chửi bới). Nhuận bút 50k/bài - cơ hội kiếm tiền dễ hơn bao giờ hết.
4. Tuy nhiên, xin lưu ý! Do tài chính hạn hẹp, khuôn khổ báo nhỏ nên chúng tôi cho phép độ dài tối đa của mỗi bài báo là 200 chữ (từ chữ 201 sẽ bị cắt bất kể nội dung).
5. Bảo mật thông tin tuyệt đối, ai muốn public cứ public, ai muốn nặc danh cứ nặc danh (chúng tôi sẽ trả nhuận bút theo hình thức bí hiểm nào đấy).
6. Đối tượng độc giả: mọi công dân trong ngoài FPT độ tuổi từ 18 đến 30. Những trường hợp ngoài phạm vi trên, đọc trộm, đọc lén nếu gặp hậu quả chúng tôi ko chịu trách nhiệm.
7. Mạng lưới Phóng viên, Cộng tác viên: All FPTers.
Kể từ giờ phút này, báo chính thức hoạt động. Kính mời độc giả gần xa vào đóng góp ý kiến, tin bài. (Lưu ý: Mọi ý kiến của quý vị đều được chúng tôi coi là tin bài )
Vào một buổi trưa mùa xuân vô cùng đẹp đẽ đầu tháng tư năm 2007, Hằng NM2, Tuấn TM3, Vân NTB, Anh PTN, bốn nhân viên quèn tại Trung tâm Phát triển Công nghệ FPT rủ nhau đi ăn pizza. May mắn sao, hôm đó một vị cốp rất lớn là NamNT, tức anh Nam già “vô tình” đi qua Trung tâm, bữa cơm thân mật cũng là cơ duyên để ra đời một dự án mới, một dự án đầy táo bạo về ý tưởng, đột phá về hình thức và ly kỳ, câu khách về nội dung.
Số là, trong lúc ăn, một đề tài sôi nổi nảy ra: Tờ báo như thế nào mới gọi là tờ báo “của dân, do dân, vì dân”? Cãi nhau một hồi, diện mạo của 1 tờ báo DÂN CHỦ, TỰ DO NGÔN LUẬN được hình thành:
1. Ai cũng viết được, không cứ phải văn hay chữ tốt.
2. Bài gì cũng đăng, không bị kiểm duyệt nội dung, miễn là sự thật.
3. Các vấn đề được công bố không làm nguy hại tới tính mạng, uy tín, ghế, công việc và cụ thể là tiền lương của tác giả bài báo.
Nói rồi chẳng lẽ không làm, nhất là với tình hình thể thống báo chí hiện nay (đặc biệt là báo nội bộ), mang tiếng là của chung mà động chạm chuyện gì cũng ý tứ kiêng khem, tóm lại là không dân chủ. Với khả năng kích động, khích bác quần chúng sẵn có , anh Nam đã làm cho mấy thằng nhân viên quèn máu lên, tưởng mình to bằng giời , mới quyết chí phải tự mình làm ra một tác phẩm để đời, lưu danh thiên cổ (còn lưu kiểu gì, lưu như thế nào thì tùy).
Ban bệ tòa soạn đẻ ra ngay trên bàn pizza giữa tiếng lách cách dao kéo xử lý món sườn cốt lết và pizza hải sản. Đúng là CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO, từ bữa trưa tốn kém 260k (do đại gia Tuấn Tò Mò ba tài trợ), báo RỆP ra đời.
Hôm Nay, thứ sáu ngày 13 tháng 4 năm 2007, chúng tôi ra BỐ CÁO THÀNH LẬP TÒA SOẠN BÁO MỚI – Báo RỆP
Với tiêu chí hoạt động:
1. Slogan: “Ngồi xó nhà bàn chuyện thế giới”
2. Phát huy tối đa tinh thần làng VŨ ĐẠI: bình luận tất cả mọi việc trên giời dưới biển, miễn không phải chuyện nhà mình. (Cụ thể, chẳng hạn bạn là người FTD, bạn có thể viết bài về khắp nơi, FDC, FIS, FOX, FMB… nhưng chúng tôi tuyệt đối không đăng bài bạn viết về FTD)
3. Cực kỳ dễ đăng (chúng tôi khuyến khích các thể loại từ khen đến chê đến chửi bới). Nhuận bút 50k/bài - cơ hội kiếm tiền dễ hơn bao giờ hết.
4. Tuy nhiên, xin lưu ý! Do tài chính hạn hẹp, khuôn khổ báo nhỏ nên chúng tôi cho phép độ dài tối đa của mỗi bài báo là 200 chữ (từ chữ 201 sẽ bị cắt bất kể nội dung).
5. Bảo mật thông tin tuyệt đối, ai muốn public cứ public, ai muốn nặc danh cứ nặc danh (chúng tôi sẽ trả nhuận bút theo hình thức bí hiểm nào đấy).
6. Đối tượng độc giả: mọi công dân trong ngoài FPT độ tuổi từ 18 đến 30. Những trường hợp ngoài phạm vi trên, đọc trộm, đọc lén nếu gặp hậu quả chúng tôi ko chịu trách nhiệm.
7. Mạng lưới Phóng viên, Cộng tác viên: All FPTers.
Kể từ giờ phút này, báo chính thức hoạt động. Kính mời độc giả gần xa vào đóng góp ý kiến, tin bài. (Lưu ý: Mọi ý kiến của quý vị đều được chúng tôi coi là tin bài )







Báo Rệpbaorep # Thursday, April 19, 2007 9:57:23 AM
Unregistered user # Thursday, April 19, 2007 10:00:15 AM
Unregistered user # Saturday, April 21, 2007 3:52:31 AM
Unregistered user # Sunday, April 22, 2007 12:49:25 AM