PHẠM BẢO TRUNG

http://picasaweb.google.com/h2.viethoang

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Chào mừng đến với Blog của Bảo Trung

Sticky post

Lời giới thiệu của Phạm Bảo Trung

my beloved son Lilypie Fourth Birthday tickers Phạm Bảo Trung là tên của bé. Bé được 5 tháng rưỡi rồi. Trông bé cũng oki đấy chứ nhỉ? 5 tháng rưỡi cũng là một quãng thời gian không ngắn đâu, vì từ lúc lọt lòng tới giờ bé đã trải qua nhiều giai đoạn với rất nhiều thay đổi rồi đấy. Này nhé, lúc mới sinh ra bé mới chỉ được có 3,4kg thôi, thế mà giờ bé đã được gần 9 kg rồi. Cái hồi "còn nhỏ" ấy, do chưa quen với thế giới bên ngoài nên bé có lúc bé chưa ngoan đâu, nhiều đêm còn khóc oang oang lên làm cả nhà náo loạn hết cả. Mẹ bé còn "dọa" gọi 113 đến để "trị tội" làm mất trật tự công cộng sau 11h đêm cơ đấy. Nhưng giờ bé ngoan lắm rồi (trộm vía). Bé ăn, ngủ đã điều độ hơn, bé nói chuyện bi bô suốt ngày, yêu lắm. Các bạn không tin thì xem video clip của bé sẽ thấy ngay ấy mà! Không những thế, bé còn tiến bộ trong nhiều hoạt động nữa: bé lẫy giỏi lắm rồi, lại còn trườn đi rất nhanh nữa. bé cũng đang tập ngồi nên toàn bị bố kẹp vào giữa 2 chân thôi. Có lẽ không lâu nữa bé sẽ ngồi vững. Lúc đó bố mẹ bé sẽ nhàn lắm đây!!!!!!! Bé ăn bột được gần 1 tuần rồi. Mỗi bữa chỉ ăn 1 ít thôi, làm quen mà. Nghe bác sĩ bảo cũng không nên cho ăn bột sớm vì tinh bột làm cản trở sự hấp thụ canxi, như thế dễ bị còi xương. Thế nên bé mới chỉ được ăn 1 bữa/ngày thôi, nhưng cũng có vẻ không khoái lắm. Nhìn bé lúc ăn bột trông thật là hay! Dù không muốn ăn nhưng mồm vẫn há, song không quên ì èo, hậm hực tỏ ra ta đây không thích món này đâu đây! Nhưng biết làm sao được, mẹ bé vẫn "cưỡng chế" việc ăn của bé. Phải tập dần thôi, đến 6 tháng mới ăn được nhiều chứ. Lúc nào mẹ đi làm là bé phải ăn thêm bột và sữa ngoài, nếu không thì đói lắm,làm sao mà chịu được. Mong là bé sẽ ăn ngoan để bố mẹ còn yên tâm đi làm... Chuyện của bé thì có nhiều lắm. Để khi nào bé sẽ kể cho mọi người nghe. Còn bây giờ thì........bé dậy mất rồi. Mẹ bé phải chơi với bé thôi. Để dịp khác tâm sự vậy...:jester Mọi người vào xem Album ảnh của bé tại http://picasaweb.google.com/h2.viethoang nhé. Blog này cũng có thể vào tại địa chỉ: http://www.baotrung1305.co.nr/

Đà Nẵng 2011

Chúc mừng sinh nhật con zai

Mừng con trai lên 4 tuổi. Chúc con ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ nhé bigsmile. Toàn hoa quả này để con sang tuổi mới ăn ngoan hơn.
Tiếc quá, SN con mà mẹ lại ốm nằm một chỗ không tham dự được. Nhưng mà con vẫn vui như thường, con hát, con múa lại còn dạy cả em Gia Linh nhảy nữa chứ. Đúng điệu nhảy của con trai, huỳnh huỵch, hiphop. he he

Chúc mừng năm mới 2011

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng.
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong.
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ.
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng.
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết.
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông.
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn.
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.




Chào mừng năm 2011. Chúc mừng con trai cái tết thứ 3 bigsmile Tết năm nay zai bố đã biết hô 1 2 3 .... dzô rồi. Hix. Toàn giục bố đi chúc rượu thôi.

Tiếc quá, có mấy kiểu ảnh chụp ngày tết lại để cho trộm nó xem mất rồi nên không up lên đây được.

Dạo này con hư lắm đấy!!!!!!!!

Dạo này con hư lắm đấy, con biết không! Nhiều đêm rồi bố mẹ không được một giấc ngủ trọn vẹn. Sao con cứ khóc mãi, rồi nói mê sảng nữa... Mẹ tự hỏi con gặp điều gì không hài lòng để con "ấm ức" như vậy?
Ngày, con là một cậu bé ngoan. Con không khóc nhè. Con chơi ngoan, nghe lời bố mẹ. "Út cưng" của mẹ mà lại! Con ngoan như một chú cún con vậy. Tươi tỉnh, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ...
Đêm, ngủ được một giấc là con lại tỉnh dậy. Mắt thì nhắm nhưng miệng thì mở. Con bực tức. Con ê a khóc. Mẹ không hiểu. Có đêm, bố tức mình wa mắng con 1 trận. Thế mà con lại im và ngủ tiếp. Cũng có lúc mẹ mắng con (mẹ xin lỗi), nhưng cũng thấy có hiệu quả. Nịnh mãi không được nên phải "giở đòn hiểm" ra thôi.
Con trai à, mẹ mong con sẽ ngoan hơn. Mẹ mong có sẽ có những giấc ngủ ngon, không mộng mị. Mẹ mong con có những ngày vui vẻ, để đêm con được ngon giấc. Ku tý của mẹ phải ngủ ngon thì mới lớn được chứ. Nhìn con khóc, rồi gào thét, sáng dậy đôi mắt có quầng thâm, mẹ buồn lắm. Ku tý đừng làm mẹ buồn nữa nghe con.
Bố mẹ yêu con nhiều nhiều lắm, con trai ạ!
[/FONT]

Ảnh sinh nhật lần thứ 2 của cu tý

Chúc mừng sinh nhật Ku tý!

Ku tý nhà mình đã được 2 tuổi rồi cơ đấy! Cũng đã lâu lắm rồi mẹ chẳng viết blog cho con, bị bố mắng suốt! Mà lỗi này cũng to thật. Mẹ không ghi lại được những lớn khôn của con hàng ngày. Thời gian trôi nhanh quá, nên có những kỷ niệm dù đáng nhớ vô cùng cũng bị lãng quên dần. Con đang lớn nhanh, đang phát triển nhanh quá. Có biết bao điều mới lạ quanh con. Và con cũng hăm hở đón chờ, nhập tâm, và thể hiện.... Mẹ xin lỗi vì đã không ghi nhật ký cho con, để sau này khi con lớn sẽ biết được tuổi thơ con như thế nào! Giờ mẹ chỉ biết nói rằng: con đáng yêu lắm, ku tý của mẹ ạ!
Hai ngày nữa mới là sinh nhật con. Nhưng mẹ đã nghĩ đến ngày sinh nhật của con từ lâu lắm rồi. Trong đầu mẹ có nhiều ý tưởng lắm nhé! Nào là tổ chức sinh nhật con thật hoành tráng, làm một bữa cơm thật thịnh soạn và mời những người thân thiết tới dự. Nào là sẽ đưa con đi chụp một bộ ảnh thật đẹp! Rồi còn định làm một bữa "thịt chó" ra trò nữa chứ! Và còn nhiều dự định nữa...
Có lẽ con chưa ý thức được sinh nhật là ngày gì, nhưng mà cũng nghêu ngao hát Happy "đết đây" to you suốt (không hiểu học đâu ra ngoại ngữ "khủng" như vậy!)Các cô, các chú hỏi "Bảo Trung thích được tặng gì nào?". Con hồn nhiên trả lời "Tặng bánh ga tô", "Tặng cái bô" (!!!)bomb Thật là ngộ nghĩnh và khó hiểu! Giờ con đã biết chạy nhanh rồi. Biết "cãi" lại bố mẹ rồi. Biết nói líu lo suốt ngày (như ông cụ non). Biết hát nhiều bài lắm rồi. Con ngoan lắm. Lễ phép nữa. Đi học về là "Con chào mẹ ạ. Con đi học về rồi mẹ ạ". Giàu lòng yêu thương mọi người nữa. Khi bố ốm, con bảo bố "Bố dậy ăn cơm đi, cho khỏi ốm". Không phải là con của mẹ thì mẹ hết lời khen con trai đâu, mà thực sự con là như vậy! Mẹ tự hào về con lắm. Đi đâu mẹ cũng muốn mang con đi theo. Xa con dù chỉ một ngày thôi là nhớ lắm rồi. Khi mọi người khen ngợi con, bố mẹ thấy mình thật hãnh diện vì có một cậu con trai "ra dáng", đáng yêu và lanh lợi như con! Con là niềm tự hào của bố mẹ, con trai ạ!
Sinh nhật đang tới gần. Sinh nhật 2 tuổi. Chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng ghi dấu bao đổi thay của con. Mẹ mong con mãi giữ được nét hồn nhiên của tuổi thơ. Chúc con trai "hay ăn, chóng lớn" (như lời con vẫn nói), thông minh, giỏi giang, và luôn là con trai ngoan hiền, hiếu thảo của bố mẹ và mọi người.
Mẹ yêu con nhiều nhiều lắm!

Bảo Trung 23 tháng tuổi - Đi chơi công viên

Ảnh Trung đi chơi công viên Thủ Lệ này

Con tập nói

Quay lâu lắm rồi. Từ hồi Trung mới được 17 tháng tuổi cơ. Hôm nay mới up bigsmile

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29