Skip navigation

Lost password? | Help

Bao Viet Nam

Chọn Lọc Các Bài Viết Hay Nhất Trên Các Báo Hàng Đầu Việt Nam

Ấn tượng Chạy án 2

, ,

Phim Chạy án 2 vừa phát tập cuối cùng trên VTV1 vào tối 13-6. Kết thúc phim, tổng giám đốc Lê Thanh vào tù trong cô độc, chỉ có sự tiễn đưa của chú hổ con tội nghiệp; Kim (phó giám đốc công an tỉnh) cũng bị còng tay trong nỗi hối hận và ánh mắt tiếc nuối quay về phía đồng đội, đồng nghiệp cũ; ông nội Cao Thanh Lâm chết, còn số phận của Cao Thanh Lâm được để ngỏ, chẳng biết chết hay sống nhưng chắc chắn là Lâm đã phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình...

Đó là cái kết tất yếu để công lý phải được thực thi. Sự quyết liệt của câu chuyện đã được biên kịch Nguyễn Như Phong chọn vì vốn dĩ nó phải thế. Diễn viên Việt Anh (vai Cao Thanh Lâm) nói: "Kết phim cũng không đi theo lối mòn quen thuộc trong suy nghĩ của người Á Đông. Thông thường, người ta hay nghĩ kẻ xấu sẽ được cảm hóa và Cao Thanh Lâm sẽ trở lại làm người tốt chẳng hạn. Theo tôi, đây là cái kết mới và lạ, nằm ngoài dự đoán của mọi người".

Ấn tượng mà Chạy án 2 để lại thì nhiều. Nhưng nổi bật nhất chính là việc tổ chức thực hiện những cảnh phá án, giải cứu con tin, theo dõi đối tượng rất ấn tượng. Diễn viên Việt Anh tiết lộ cảnh giải cứu con tin trong phim là do những cảnh sát công an thực thụ tham gia. Gần một trung đoàn cảnh sát cơ động của thành phố Hà Nội đã vào cuộc để giúp đoàn làm phim thực hiện những cảnh quay liên quan đến việc phá án, bắt tội phạm. Ngoài việc được cố vấn của các cơ quan công an, đạo diễn Vũ Hồng Sơn còn có may mắn khác khi biên kịch Nguyễn Như Phong cũng là một sĩ quan công an.

27 tập phim đã khép lại, nhưng sự chờ đợi của khán giả về những bộ phim "theo dòng thời sự" như Chạy án vẫn còn đó.

Hình ảnh Euro 2008 ngày quaVăn, Sử vẫn cười ra nước mắt

Comments

Nguyễn Thanh Bình 16. June 2008, 09:47

Ôi ôi.... Bài PR roài.

Mr Nguyen 16. June 2008, 16:38

Bài PR nhưng đọc cũng hay đấy chứ :lol: :coffee:

HƯƠNG ĐÀI 18. June 2008, 09:32

Cao Thanh Lâm đã rơi...và không còn phương cứu chữa, mang theo nõi ân hận của những người thân đã quá "thương" mà "hại" cậu ta. Cũng may nhờ hồng phúc ông bà mà anh ta cũng còn chút hậu. Hỡi ôi!

Mr Nguyen 18. June 2008, 15:02

uh, kết thúc như vậy cũng hợp lý chứ nhỉ :smile:

jeff 18. June 2008, 23:55

hi u got a cute look on face:devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:

HƯƠNG ĐÀI 19. June 2008, 00:31

Mời bạn tham gia bộ sưu tập về "cây đa hồn Việt" với Hương Đài!Ok?

Nguyễn Thanh Tú 19. June 2008, 19:20

hoành tráng, tiếc là phần 2 chưa đc chiếu sang bên này, chắc phải vài năm nữa bên tớ mới đc xem :cry:

cậu có link xem online kô??có thì tớ xin nhé :D

jeff 19. June 2008, 23:53

i can only understand english

Mr Nguyen 20. June 2008, 13:48

@Tucan: bạn có thể vào vtc.com.vn để xem online, nhưng hiện tại bộ phim đã kết thúc rồi. bạn thử tìm trên mạng coi. Tớ chưa tìm được.

@Hefner: you are welcome although my english is very bad :yes:

jeff 20. June 2008, 19:58

thank you for accepting me as a friend
:devil: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:

ngaly 3. July 2008, 21:19

@Tucan:bạn có thể xem ở trang www.giaitri.com
Phim này xem hay phết .kết thúc cũng có hậu , Cao Thanh Lâm thì thế nhưng có một Cô vợ giỏi giang và có cậu con trai kháu khỉnh

Nguyễn Thanh Tú 24. April 2009, 16:21

wow, cảm ơn mọi người nghen :smile:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31