Sunday
Sunday, 4. November 2007, 10:52:11
Mùa đông ngại nhất là fải thuk dậy vào ban sáng, khi mọi sự vẫn đang ngái ngủ. Mùi chăn, đệm mới vẫn còn thơm hơi, âm ấm níu kéo con người ta. Quờ tay lấy đt theo fản xạ: "bc ngu ngon..."
Chả muốn làm j nữa, ngồi bên cửa sổ, thoảng từng cơn gió khẽ chạm vào má, khi xuyên qua cây hoa đá kề bên còn làm lung lay bông hoa đá mới nở. Cây nhà mình ít hoa, chỉ thi thoảng mới có một bông. Hoa đá trông như một khối cầu hồng sáng, hợp bởi những nhánh sao năm cạnh nho nhỏ. Mỗi ngôi sao được gắn với nhành qua thân, co' lẽ fải gọi là cánh hoa. Hoa nhìn đơn giản, mảnh nhưng rất thơm. Từ lúc ra nụ đến lúc tàn khoảng ba tuần, đến tuần thứ hai là nở nhất, tròn và thơm lạ.
Mùi hương thoang thoảng hơi giống mùi hoa sữa nhưng ngọt ngào hơn chứ ko hăk bằng. Cây đc trồng tự bao giờ bc cũng ko nhớ chỉ biết suk sống of nó thì mạnh mẽ lắm. Biết bao nhiêu tháng ko cho nước, chỉ toàn gạt tàn thuốc ở rễ vậy mà chỉ cần cho một chút nước là cây lại thay lá, cho hoa. Nhưng cây ko lớn nhiều, chỉ quanh quẩn bên khung cửa sổ, chả đi chơi đâu. Bao năm vẫn từng đấy cành từng đấy nhánh ra hoa...
...Đang có một cành vươn ra bên ngoài nhưng ko bám vào đâu cả, tự hỏi ko biết nó trụ đc đến khi nào









