Skip navigation.

Ba'p cai

hello! is there anybody in there? just nod if u can hear me

Hoa Cát

,

Một ngày rồi cũng sắp hết, vội vã trở về căn nhà trọ ồn ã đầy tiếng người. Chân đất, khoác chiếc áo mỏng và đi xuyên qua đêm mưa, bão sắp về. Dầm mình trong khí trời rả rích, sẫm nước là mùi của hoa sữa. Mùa này, cả Nha Trang quện cái mùi ý, suốt dọc các con đường, từ Biệt Thự, Nguyễn Thiện Thuật hay Quang Trung. Đôi khi thoảng qua thì thấy nhớ nhưng hầu hết là cảm thấy khó thở, hơi tưng tức với cái mùi ngày càng đầy lên đó. Mới đây còn nghe được bao nhiêu nhà đã phải chặt đi những cây hoa sữa nhiều tuổi. Hay thiệt cái gì nhiều quá chưa phải đã tốt, đã hay. Cứ để trôi đi và thi thoảng nhắc tới có lẽ nó đã nằm trong tâm trí của con người ta rồi.




Có một loài Hoa không rực màu, không hương bay xa nhưng trước mọi bão giông, nắng hạn vẫn giữ được đài hoa trắng trong, vẫn ươm được cánh hoa đượm thắm tình yêu núi sông và giữ được sự thuỷ chung... Đi hết cả đời người, vẫn không tìm được bông hoa đó, Hoa Cát.

...Nỗi buồnđường còn dài, còn dài

Comments

Phan Ngọc Bích 28. October 2009, 01:38

Trời sang thu từ lúc nào rồi bác Bắp cải à, dạo này bắp cải nhà bác thu hoạch có khá không? Dạo này hình như bác cũng ít viết blog thì phải. Tự nhiên hôm nay nghe mọi người nhắc mùa thu thì tự nhiên lại ngẩn cả người, một năm qua rồi...

Phan Ngọc Bích 6. November 2009, 06:57

Thấy bạn có vẻ thích nghe nhạc Trịnh nên gửi cho bạn trang này, Ở đây hay có những bài bình về nhạc trịnh và cuộc sống rất ý nghĩa. Đôi lúc dạy cho mình nhiều điều, chúc bắp cải vui!
http://radio.danong.com/?cid=118

no1secret 28. November 2009, 13:13

..hìn như bạn đang ở nha trang ..mìn từng ở đó khá lâu ! trong đó đẹp hơn hanoi ngoài này ..chúc bạn tìm thấy nhiu niếm vui

Ba'pcai 16. December 2009, 04:37

uhm thanks bạn nhiều!
với bapcai Hanoi có quá nhiều kỷ niệm, cả tâm hồn mình đã giành trọn ở đó, mình sẽ quay trở về Hà Nội ngay khi có thể. Còn với Nha Trang, mặc dù mới sống ở đây được gần 2 năm nhưng BC rất yêu mến và thích được ở Tp biển đẹp tuyệt vời này.
Chúc bạn ngày mới gặp nhiều may mắn!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30