sunflowers
Friday, 26. January 2007, 15:55:21
Có lẽ nhiều người sẽ nhận ra người đàn ông trên
Anh và vợ bán hoa hướng dương trên đường Thái Hà...
Lần đầu tiên mua hoa ở đó để tặng X cách đây đã mấy tháng. Chọn ngay một bó thật to, đã nở trông rất đẹp. Lân la hỏi han vườn hoa ở đâu thì ông anh không muốn cho, cứ lấy hết lý do này đến lý do khác để từ chối. Chả biết tại sao, nhưng thui làm được bó hướng dương, về tặng đã rồi tính sau vậy! Hehe, chớ kể tại sao, hoa cắm được có mấy ngày...
Rồi mấy tuấn sau, thỉnh thoảng lại qua mua, hỏi han nhưng vẫn thế chả kết quả gì, nhất quyết không tiết lộ thêm tí tẹo news gì bc cũng không để ý nữa. Rồi có một ngày chủ nhật, qua lúc 8h nhưng 2 vợ chồng nhận ra thằng suốt ngày hỏi nhà mà không mua hoa lại đến. Chắc để cho qua, ông anh bảo 11h quay lại đây a dẫn về. Hehe, bc hùng hục phi em vespa lên sớm, 10h30. Đợi đến ...1h gần hết hoa thì ok, a dẫn chú về. Phen này, biết được vườn chắc X thích lắm đây, hịhị.
Trời nắng anh chị vivu con SYMAngle toàn 50km/h làm bc phải xin em vespa nhà mình mấy lần để em không bất tỉnh. Khi kèo trước em bắt đầu cótkét thì thấy Angle rẽ xuống cầu Thăng Long, dập dềnh thêm 2câysố nữa thì em nhà mình được nghỉ. Đây rồi:
Đẹp quá!
Hik, hết cả cuộn phim, mới nhớ ra hỏi ông anh mấy câu, hoá ra nhà anh chị có 3 vườn, trồng liên tục để quanh năm đều có hoa bán. Vườn này vừa bị mưa đá chứ mấy hôm trước thì tuyệt vời. Anh mời vào nhà uống nước, rồi lát nữa dẫn sang 2vườn kia. Nhà bác 3 tầng (to vãi), có 1 thằng ku5-6 tuổi. Nói chuyện mới biết ông anh tên Quyền sinh năm 80(hơn mình có 2 tuổi), vợ tên Uyên. 2 vợ chồng chuyên bán hoa hướng dương cho các cửa hàng lớn đặt ngoài HN còn đi bán lúc sáng này là tranh thủ thui. Anh kể về hoa hướng dương: cây giống, cách chăm sóc, rồi cả hoa đơn hoa kép, cách chọn hoa (chọn nụ thui), cách cắm hoa, thay nước... Tự dưng thấy anh chị hay hay và gần gũi. Trước lúc đến đây bc chỉ nghĩ đến X nhưng bigiờ thấy mình cũng thik nơi nè rùi. Một lúc sau thì anh dẫn ra 2 vườn kia trước khi dặn kỹ chị chặt cho 1 bó hoa về nhà.
Bó hoa đó là bó hướng dương mình thấy đẹp nhất từ trước đến nay. Cành dài, tròn, nhỏ nhắn màu xanh lá cây nhạt. Hoa nụ nhỏ nhưng cánh hoa đều và đầy đặn được buộc lên em vespa bằng lá cây cau vua vườn bên cạnh. Khỏi nói em vespa nhà mình hãnh diện với bộ cánh mới này lắm. Nói mãi chị mới cầm tiền bó hoa...
Dạo này thì không thấy anh chị bán hoa ở đó nữa, chắc do mất mùa nên mấy vườn hoa đều không nở như ý muốn. Nhưng bây giờ ra Thái Hà lần nào cũng được chị dẫn vào trong ngõ, nơi để những bó hoa đẹp thật đẹp (dành cho khách quen ạ) rồi ngồi cung anh chị ở vỉa hè chơi, nói chuyện, bán hàng cùng. Có những chuyện thật bật ngờ, cho đến bây giờ X vẫn chưa bít vườn hoa đó ở đâu. Bc cũng không kể về nó nữa, đó là kỷ niệm, kỷ niệm về sunflowers
p/s 14-11-08: Nha Trang những ngày mưa bão
Thanks mọi người đã đọc và cm cho entry này, nhưng để trả lời mỗi bạn qua YM thì Bc ko thể. để các bạn ghé qua khỏi thắc mắc nữa, Bc p/s thêm 1 số thông tin:
Thực ra BC thường mua hoa hướng dương ở Thái Hà từ khá lâu rùi, khoảng 2 năm trước. Bi jờ BC ko còn ở HN nữa nên cũng ko rõ ông anh còn bán hướng dương ở đó nữa ko. Các bạn cứ thử đến nơi xem thế nào nhé: hàng bán trên vỉa hè, đối diện trường HV Ngân Hàng (đg` CHùa Bộc chứ ko p TH hì hì), bán từ 7h-12 sáng. Còn nhà thì phải qua gặp ở chỗ bán hàng thì anh chị sẽ dẫn đến vườn hoa thui, chứ miêu tả thì rất khó. một số bạn khi đọc entry này cũng đã gặp anh Q rùi hỏi đường về nhà, anh chị cũng thoải mái dẫn về thui đừng ngại. Nếu ko có time để đi vào ban sáng có thể alô theo số anh Quyền: 01686383384.
Hoa hướng dương có từng vụ, không phải lúc nào nhà anh Q cũng có hoa để bán. Ở HN còn có những khu vườn khác trồng hoa hướng dương khá đẹp ở trên đê Yên Phụ: chỗ chợ hoa Nhật Tân, có đường bên tay trái đi vào làng trồng hoa. vườn ở đó nhiều hoa but ko đẹp bằng ở nhà a Q, nhưng mọi ng` cũng nên đi thăm vì ở đó đẹp, rộng rãi, nhiều loại hoa và đi chơi đông cũng đc.
Có mấy lời nhắn với những ai đã, đang và sẽ đọc entry này như thế. Mong các bạn sẽ có nhận được những bông hoa hướng dương đẹp nhất cho người mình yêu quý








Anonymous # 3. September 2007, 10:12
vuon hoa dep that.ma ko ngo ong e cung yeu hoa nhi
Ba'pcai # 3. September 2007, 12:32
Anonymous # 7. January 2008, 09:13
Ban oi. Co the cho minh dia chi cua vuon hoa do khong. May dua ban minh ru nhau di chup anh ma hoi mai khong ai biet dia chi cua vuon hoa huong duong ca. Neu duoc ban chi cho minh nhe, minh cam on nhieu. YM cua minh: laguerrevn3500
Anonymous # 3. November 2008, 13:14
ban oi.vuon hoa nay o dau vay.ban co the cho minh dia chi vuon hoa nay va noi ban hoa o pho Thai Ha ko ban?Minh rat can.cam on ban nhieu.Nick YM cua minh:desertfox1987
Anonymous # 11. November 2008, 15:22
ban oi minh dang can mua mua nay.Co ban o Thai Ha a sao minh di qua do nhieu ma khong thay nhi chi cho minh voi nhe nick YM cua minh la tieu_ha_hung1986
Anonymous # 12. November 2008, 09:05
Bạn ơi.bạn có thể cho mình địa chỉ chi tiết của chỗ bán hoa ở thái hà hoặc là nhà của 2 bác ấy ko ???thank trước nhá.
Ba'pcai # 14. November 2008, 06:36
Thực ra BC thường mua hoa hướng dương ở Thái Hà từ khá lâu rùi, khoảng 2 năm trước. Bi jờ BC ko còn ở HN nữa nên cũng ko rõ ông anh còn bán hướng dương ở đó nữa ko. Các bạn cứ thử đến nơi xem thế nào nhé: hàng bán trên vỉa hè, đối diện trường HV Ngân Hàng (đg` CHùa Bộc chứ ko p TH hì hì), bán từ 7h-12 sáng. Còn nhà thì phải qua gặp ở chỗ bán hàng thì anh chị sẽ dẫn đến vườn hoa thui, chứ miêu tả thì rất khó. một số bạn khi đọc entry này cũng đã gặp anh Q rùi hỏi đường về nhà, anh chị cũng thoải mái dẫn về thui đừng ngại. Nếu ko có time để đi vào ban sáng có thể alô theo số anh Quyền: 01686383384.
Hoa hướng dương có từng vụ, không phải lúc nào nhà anh Q cũng có hoa để bán. Ở HN còn có những khu vườn khác trồng hoa hướng dương khá đẹp ở trên đê Yên Phụ: chỗ chợ hoa Nhật Tân, có đường bên tay trái đi vào làng trồng hoa. vườn ở đó nhiều hoa but ko đẹp bằng ở nhà a Q, nhưng mọi ng` cũng nên đi thăm vì ở đó đẹp, rộng rãi, nhiều loại hoa và đi chơi đông cũng đc.
Có mấy lời nhắn với những ai đã, đang và sẽ đọc entry này như thế. Mong các bạn sẽ có nhận được những bông hoa hướng dương đẹp nhất cho người mình yêu quý
14-11-08: Nha Trang những ngày mưa bão
Anonymous # 17. March 2009, 16:23
Anh ơi em muốn đi tìm vườn hoa đó để đến chụp ảnh ^^ anh chỉ dẫn cụ thể hơn đc ko ạ :D
red chillypepper # 19. May 2009, 15:12
Người với hoa y chang. Chụp ăn ảnh kinh khủng. Hoa phất phơ trong gió. Người cũng phất phơ trong gió tuốt.Hehe
Vo Duc DUy # 20. May 2009, 04:16
Việt Lan # 6. July 2009, 06:36
ơ mà biết đâu hôm qua có 1 thằng cha ngồi bên cạnh người bán hoa lại chính là BC nhà ta nhỉ???
Anonymous # 8. November 2009, 14:30
sdt 01686383384.không đúng nữa bạn ơi.có ai biết ở đâu không.chỉ cho mình với.