ANH PHAI LAM SAO DAY ????????????????
Monday, February 22, 2010 10:48:41 AM
Em ah!!!!!!!!!
a xin lỗi, xin lỗi vì tất cả e nhé !!!!!!!!
Co lẽ a la người bạn trai tồi lắm phải ko e. Em ah, co le a tệ thật đó. a cảm ơn e vi đã luôn ở bên a.
Giờ có lẽ bên a chẳng còn ai, ngay cả gia đình, bạn bè đều xa lanh a. a cảm thấy chán nản lắm e biết ko???????
a chẳng biết lam sao nữa. e ah, a muon đc ở bên em, đc dựa vào vai e để khóc. a cảm thấy tuyệt vọng quá. a chi muốn co 1 người nghe a, hiểu a. a chui hết nổi rồi e ah. a mệt mỏi, chán nản, a phải lam sao đây????????
Mỗi người có một hoàn cảnh phải ko e, đôi lúc a nghỉ, sống như một người bình thường ko đc sao, a ước gì đc như người khác. co một cuộc sống bình thường thôi. đc làm 1 sinh viên, 1 người như bao người khác. tại sao cuộc sống của a lai như vậy.
e đi rồi, giơ a chẳng còn có ai. a ko còn co ai để ngồi chia sẻ, để cung ở bên nhau. a chẳng biết lam gi nữa,
a xin lỗi e, vi a hay ngồi uống rượu, co le chi co rượu mới lam cho a ko nghi nữa thôi.
tại sao họ lại đối xử với a như vậy. a lam gi nên tội chứ. a ko phải la đúa con hư hỏng, cũng chẵng ăn chơi, quậy phá, nhưng tai sao họ lại làm vậy với a. đôi lúc a chi muốn đi thật xa, nhưng a cung chẳng biết đi đâu. nhưng ở nhà thì lại đối xử như vậy. Chửi rủa a, la mắng, con a như la kẻ thù vậy đó, giờ theo e, a phải lam sao đây. có lẽ đây la lân đâu tiên a tâm sự chuyện gia đình của a. đôi lúc a cung chẳng muốn nói. nhung giờ a cam thấy cô đơn quá e ah. ko biết a co chụi đựng đc ko nữa.
a xin lỗi e nhé!!!!!! a chẳng lam i đc cho e, cũng ko biết phỉa lam gi nữa. a tệ lắm phải ko. giờ e len tp rồi, e hãy cố gắng sống thật tốt đó e nhé!!!, a ko con đc ờ bên e, chăm sóc, lo lắng như lúc trước. nhung e ah, du o nơi nào, a sẽ luôn oo73 bên e phải ko, e con co hinh, áo khoác cua a mà. hãy mang no,v rồi nhắm mắt lại nghi tới a, a se hiện ra thôi.
cam ơn e đa lắng nghe, a ko muốn e vi a ma phải lo lắng cho a đau. co e luôn o bên a ma phải ko e . em ah e mãi la H4M của a mà.
LOVE YOU FOREVER
a xin lỗi, xin lỗi vì tất cả e nhé !!!!!!!!
Co lẽ a la người bạn trai tồi lắm phải ko e. Em ah, co le a tệ thật đó. a cảm ơn e vi đã luôn ở bên a.
Giờ có lẽ bên a chẳng còn ai, ngay cả gia đình, bạn bè đều xa lanh a. a cảm thấy chán nản lắm e biết ko???????
a chẳng biết lam sao nữa. e ah, a muon đc ở bên em, đc dựa vào vai e để khóc. a cảm thấy tuyệt vọng quá. a chi muốn co 1 người nghe a, hiểu a. a chui hết nổi rồi e ah. a mệt mỏi, chán nản, a phải lam sao đây????????
Mỗi người có một hoàn cảnh phải ko e, đôi lúc a nghỉ, sống như một người bình thường ko đc sao, a ước gì đc như người khác. co một cuộc sống bình thường thôi. đc làm 1 sinh viên, 1 người như bao người khác. tại sao cuộc sống của a lai như vậy.
e đi rồi, giơ a chẳng còn có ai. a ko còn co ai để ngồi chia sẻ, để cung ở bên nhau. a chẳng biết lam gi nữa,
a xin lỗi e, vi a hay ngồi uống rượu, co le chi co rượu mới lam cho a ko nghi nữa thôi.
tại sao họ lại đối xử với a như vậy. a lam gi nên tội chứ. a ko phải la đúa con hư hỏng, cũng chẵng ăn chơi, quậy phá, nhưng tai sao họ lại làm vậy với a. đôi lúc a chi muốn đi thật xa, nhưng a cung chẳng biết đi đâu. nhưng ở nhà thì lại đối xử như vậy. Chửi rủa a, la mắng, con a như la kẻ thù vậy đó, giờ theo e, a phải lam sao đây. có lẽ đây la lân đâu tiên a tâm sự chuyện gia đình của a. đôi lúc a cung chẳng muốn nói. nhung giờ a cam thấy cô đơn quá e ah. ko biết a co chụi đựng đc ko nữa.
a xin lỗi e nhé!!!!!! a chẳng lam i đc cho e, cũng ko biết phỉa lam gi nữa. a tệ lắm phải ko. giờ e len tp rồi, e hãy cố gắng sống thật tốt đó e nhé!!!, a ko con đc ờ bên e, chăm sóc, lo lắng như lúc trước. nhung e ah, du o nơi nào, a sẽ luôn oo73 bên e phải ko, e con co hinh, áo khoác cua a mà. hãy mang no,v rồi nhắm mắt lại nghi tới a, a se hiện ra thôi.
cam ơn e đa lắng nghe, a ko muốn e vi a ma phải lo lắng cho a đau. co e luôn o bên a ma phải ko e . em ah e mãi la H4M của a mà.
LOVE YOU FOREVER






