My Opera is closing 3rd of March

Music and my life

-= To Love You More =-

Subscribe to RSS feed

Chờ mong.....

,

Cũng hơn tuần rồi mải mê công việc, thi cử chả ngó ngàng gì được đến cái blog của mình! Tệ thật. Quả thật những ngày rồi mình như bị cuốn trôi vào công việc cũng như tìm tài liệu để học hix hix mệt thật,những lúc như thế này ngồi lại xem những gì vừa trải qua với cả nhưng tâm tư chất đầy.
Những khoảnh thời gian rỗi là hay nghĩ vẫn vơ thế không biết nữa, nhiều lúc nghĩ chả biết nên làm gì nữa, đều đặn sáng trưa chiều tối đi làm đi học và 15 phút ngồi "Sành điệu 2" ^^! tự nhiên giờ có thói quen đó mới lạ, nhìn người đi đường với cái thời tiết này chỉ có ngồi gần hồ là thoải mái, mát mẻ và lại nhớ.. Nếu như hôm đó không gọi cho mình chắc chắn mình cũng sẽ nhắn tin để được gặp ^^! tài thật mình cũng không hiểu nhiều lúc tự nhiên những ước mong lại được ^^!
Cố gắng từ giờ đến cuối năm phấn đấu hết mình ! sẽ tập trung học tốt, ít chơi bời nhậu nhẹt nhé các đồng chí bigsmile
Ước mong lớn nhất giờ là được nắm tay...^^!
Pha Lê Tím Singer : Cao Thái Sơn Một ngày nào tình cờ em thấy cô đơn Một ngày nào tình cờ em nhớ đến anh Tìm nụ cười nhẹ nhàng lau khô mắt buồn Rồi chầm chậm nhìn vào không gian Nhìn vào bầu trời người sẽ thấy. Nắng chứa những nụ hôn nồng nàn ấm thêm đôi môi mềm Gió giấu những cánh tay êm đềm dịu dàng anh ôm lấy Hãy hỏi những vì sao trên trời ánh mắt anh đâu rồi Nụ cười anh, Người nơi khuyết vầng trăng. Những khúc hát ngày ta hẹn hò có trong cơn mưa chiều Những nỗi nhớ đến hẹn đong đầy bình hoa pha lê tím Những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh thì thầm Lời yêu thương thường hay nói cùng em...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28